← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 17 tháng 7, 2014
Đây là một thông tin rất quý giá. Nó không phải chỉ quý vì sự thú vị của nó. Nó quý giá vì nó ĐÚNG. It's nhất, Ad đã trải nghiệm cũng như lấy mình làm thí nghiệm nhiều lần. Thông tin như sau: Khi bạn có thứ tốt nhất trong tay, bạn nghĩ, thế giới sẽ ùa đến hợp tác với bạn. Nhưng mọi người trên thế giới đều làm việc này hay việc kia vì lợi ích cá nhân của họ. Nếu lợi ích cá nhân của họ không phải xây dựng những thứ tốt nhất, được làm việc với những người giỏi nhất thì dù họ có là đồng nghiệp của bạn, họ vẫn không đi con đường của bạn. Nếu với ai đó, "lợi ích cá nhân là xây dựng những thứ tốt nhất, làm việc với người tốt nhất" thì đó là một lợi ích cá nhân đã tiến hóa trên tháp nhu cầu. Nó ở những thang trên cùng: Nhu cầu được tôn trọng, nhu cầu được xã hội công nhận để cảm nhận rõ mình đang làm được việc tốt cho nó, nhu cầu được những người giỏi công nhận để biết mình đang đi đúng hướng về phía tài năng... Nhu cầu không chỉ mang tính xã hội hay phụ thuộc nhiều vào nhìn nhận xã hội. Bởi, sẽ có lúc, nhìn nhận xã hội rơi vào những thời điểm rất sai và thấp kém. Dù bạn giỏi và tốt đến đâu, nếu ý chí của bạn không đủ vượt lên cơn thèm được xã hội ban ơn, tổ hợp nhu cầu của bạn sẽ dần trùng với nó: Đáy tháp. Nhu cầu cao nhất trong tháp nhu cầu (có tham khảo tháp Maslow) là nhu cầu với chính bản thân, đòi hỏi mình làm tiến hóa các nhu cầu của mình, đó chính là nhu cầu khám phá, sáng tạo... Khi bạn đã thực sự sống cho nhu cầu đó, bạn có quyền nhìn xuống xã hội. Vì rõ ràng, họ cố tình dừng hoặc khả năng của họ chỉ dừng ở vị trí mà sau khi nỗ lực leo lên, bạn phải nhìn xuống mới thấy họ. Ít nhất, để chính xác về mặt thông tin, bên dưới là bên dưới, bình đẳng là chuyện khác, là phép lịch sự. Tuy nhiên, dù sự phê phán là động lực phát triển tốt cho xã hội đến đâu, phép lịch sự luôn cần thiết. Lạm quyền nhìn xuống cũng dễ bị ăn đòn vì đâu phải có quyền là được làm càn đâu. Và bạn đâu có giỏi hay tử tế thực sự trong việc xây dựng lợi ích cá nhân của mình theo hướng: "Lợi ích cá nhân là xây dựng những thứ tốt nhất, làm việc với người tốt nhất" :"D Bạn giỏi mà không ưa cái đẹp, bạn chẳng có quyền gì.
Xem thêm tác phẩm khác →