Lại nhìn
tôi lại nhìn lên bầu trời
và tôi cảm thấy cuộc đời của tôi
tôi không phải đám mây trôi
tôi không phải cánh chim bơi dịu dàng
trên mặt đất tôi lang thang
cho chân đỡ mỏi và đang mỉm cười
09.09.05
Đêm hè hết ve
tình yêu cũng chết được sao
không như cái tưởng thủa nào đam mê
gọi yêu khản cổ không về
tìm yêu chỉ thấy tái tê sến từ
bây giờ lạnh quá hừ hừ
tình yêu chết sớm bỏ xừ đúng không
thằng rét thì hay bốc đồng
gieo cây thương phết tưởng trồng cây yêu
nhầm ai chả nhầm có điều
chú mang nhầm ấy đánh liều tuyên ngôn
rồi ra cái vẻ ôn tồn
xí xa xí xố dạy khôn chính mình
quả này tao phải biểu tình
hô vang khẩu hiệu phê bình nết na
chỉ vì em dịu dàng mà
tim tôi tưởng bở đàn bà không dao
28.08.04