← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 20 tháng 12, 2015
------------------------------------------------------ CÓ NÊN BẤM LIKE KHI UỐNG BIA? ------------------------------------------------------ Sử dụng đúng triết học: Thông minh, sáng láng, hài hước, chịu khó học hỏi, can đảm hơn. Sử dụng sai triết học: Đạo mạo, không biết lắng nghe, cau có, sợ hãi hơn. Vì bản thân cuộc sống là một triết lí - Triết lí toàn diện. Trong triết lí đó, có vạn vật tự nói lên bản thân chúng và cách chúng tương tác với cuộc sống. Trong vạn vật đó, có một vật nhỏ xíu là triết gia. Vật nhỏ xíu đó - một tâm hồn, như một chiếc ram hay một chiếc thẻ nhớ ngày ngày cố gắng tồn tại trong cơ thể mình với các giác quan luôn phơi ra trước cuộc sống và phải tiếp thụ cuộc sống, để tương tác và tái sản xuất nó thông qua sự tương tác của mình, theo một triết lí được code lên toàn bộ vũ trụ - Triết lí Tự nhiên. Vì tự nhiên tiện như tự nhiên, nó giúp giản tiện thời gian để có được một thứ. Sau nay, có người thấy loài mình có được mọi thứ dễ quá, không có nỗi sợ để đề phòng thiên tai, thời tiết khắc nghiệt (hoặc thấy đứa nào cũng hạnh phúc sao mỗi mình khổ là sao, bèn nghĩ ra luật thu hẹp hạnh phúc của nhân loại vào để hạnh phúc của mình phình lên, thấy chúng nó khổ thêm để mình vui lên, đỡ khổ hơn), bèn hack vào máy tính Tự Nhiên. Hack được rồi, con người tạo ra nhiều apps lí thuyết để cài đặt vào não đồng loại các tư tưởng cute khốn kiếp của mình, bày ra thêm nhiều quy tắc giao tiếp, để: Muốn có được một thứ thì phải mất thời gian hơn, phải đi hối lộ lòng vòng. Ý là dạy tính kiên nhẫn. Ví dụ: Muốn có hạnh phúc thì không tự giác hạnh phúc ngay mà cứ phải lầy, đợi kiếm gấu cho gấu nó cũng được hạnh phúc, được giải phóng khỏi kiếp nô lệ khi tìm thấy mình. Loài người càng ngày càng hâm nên hạnh phúc tự thân ngày một là của hiếm. Nói chung người là loài cả đời chỉ có 1 mục đích là làm khó nhau :"ơ Quay trở lại ý về lệ bộ của con người đã được tạo nên như thế nào, ứng dụng ra sao, người cả đời mải đi hối lộ để trở thành triết gia chính là một triết gia về hối lộ. Trong tổng thể triết lí của cuộc sống, có ai hối lộ giỏi hơn anh ta đâu. Anh ta thừa hiểu biết thực tế để biết rằng cuộc sống không còn tự nhiên, thế giới đã bị con người cải biến thành thế giới quy tắc. Quy tắc là quy tắc để thành công. Và hối lộ là cách đơn giản nhất để phá vỡ các quy tắc. Khi phá vỡ được một vài cánh cửa quy tắc, anh sẽ đi được vào thế giới bị ngăn bởi những cánh cửa đó và phát hiện ra nhiều bộ lạc, nhiều thứ để buôn bán giữa 2 thế giới. Anh trở thành một nhà buôn. Và anh ta sống trong triết lí tương tác với cuộc sống chứ không tương tác với cảm giác hối hận vì đi hối lộ. Sau khi đi hối lộ trúng thầu, anh ta có tiền để làm mọi thứ: Làm đường, làm người giàu, làm tí... Điều cả đời anh thực sự mong muốn không phải là triết học mà là bơm ngực. Đoạn này không có ẩn ý phê phán, đề nghị đọc không suy diễn. Chỉ là kể chuyện làm càn T.T Như vậy, bạn đừng kỳ thị những người nhãn mác được không. Họ sống hạnh phúc với nhãn mác và trò chơi dán nhãn vở của họ. Đừng kỳ thị họ nhé, bạn là triết gia mà :"p Cuộc sống phản ánh toàn diện vạn vật trong và ngoài tâm trí ta. Bạn chết đi, thế giới mất một vật phản ánh về nó và chính vật đó bằng tâm hồn và hành vi, mất đi một hạt bụi từ một vì sao trong dải ngân hà của nó. Và thậm chí, vì quá bận bịu vận hành cỗ máy của mình, nó còn không có thời gian nhớ để lãng quên. Bạn là một triết gia về sự cô đơn nhưng đám đông tung hô bạn không vô hình với bạn. Bạn vẫn để ý Likes của chúng. Có thể không vì bạn ham danh vọng. Mà là cảm giác ngoài kia còn có con người.
Xem thêm tác phẩm khác →