.
bài đặt tên ngày muốn sống
mắng mỏ ai thì ai cũng khổ
thôi thì đành nguyền rủa đám mây trôi
mây chẳng đáp cứ bay qua và để
một cơn mưa dịu ngọt lại cho tôi
09.06.05
bạn sẽ tìm lại được
bạn sẽ tìm lại được ý nghĩa cuộc đời
khi thấy một người đàn bà già nua khóc
cho một thanh niên ngủ sâu trên giường bệnh
nước mắt tràn trên những rãnh nhăn
chảy qua tâm hồn khô héo của bạn
và khi người chồng của bả đến
ôm lấy đôi vai gầy
nói điều gì đó làm bả mỉm cười
với bộ mặt đẫm nước
bạn thấy lại sự đẹp
sau mười một tháng tuyệt vọng kiếm tìm nó
21.08.05