Bài hay mà đặt cái tít ngu vãi. Lục Vân Tiên quái gì ở đây, có phải đánh cướp hay giúp đỡ gì to tát đâu. Chỉ là câu chuyện về các kỹ năng cứu nạn đơn giản nhưng cái gì đã chặn người ta đưa ra hành động:
http://vietpsy.com/2011/11/12/bi-kip-tro-thanh-luc-van-tien-thoi-hien/
Bài này nhấn mạnh một hiệu ứng tâm lý: Người ta càng biết có nhiều người cũng biết về người bị nạn thì xác suất cứu nạn càng giảm. Ai cũng nghĩ người khác sẽ làm.
Cái này cũng giống như ai cũng biết là nhiều người biết trái đất đang gặp nhiều vấn nạn và khoanh tay. Cũng giống như nhiều người biết là mật thư đang bán chậm. Và bạn đưa hai tay mua mật thư cũng là bạn bỏ cái khoanh tay kia ra, hehe.