Bài thơ không vần đang hiện dần
Đó là sự kỳ diệu của thơ không vần
Thơ vần cũng kỳ diệu như vậy
Cứ hiện dần lên, đỉnh vãi
Bài thơ không vần đang hiện dần lên trong mùa hè
Mùa hè được nhớ đến với cây lá, nắng, mưa, kem, áo tắm
Nào ai nói "Mùa hè đến rồi, cùng đón chào bài thơ không vần"
Mùa hè đâu vần với mùa đông
Nhưng vẫn là câu nối sau nó
Để rồi mùa thu được viết tiếp, chưa kịp xuống dòng đã mùa đông
Mùa đông đã qua nhanh vậy sao
Anh còn chưa kịp cảm thấy lạnh
Cũng chưa kịp tìm ra nút like nó ở đâu
Bài thơ không vần, anh định đếm tiếng lạch cạch của bàn phím
Rồi thôi, chỉ ý tưởng là đủ
Chỉ ý tưởng là đủ cho ta sống qua ngày
Cả thế giới thử ngồi im bay bổng một ngày xem
Ngay việc cho rằng không phải thế cũng chỉ là ý tưởng
3.4.14