← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 16 tháng 1, 2014
Bài thơ mỗi ngày viết thêm vài câu Anh cảm giác được em Nhưng anh không cảm giác được cảm giác em yêu anh Và em cũng vậy Bởi em không yêu anh bằng vô cảm như anh yêu em Vậy là hòa nhé Anh yêu em bằng vô cảm của anh Và mỗi lần em đến, em lấp đầy khoảng trống đó Trái tim anh không có hàng rào Ông khổng lồ ích kỷ đã miễn phí khu vườn Và sau mỗi Hội chợ sáng tạo Ồ De, nó tan hoang bởi ý thức của người Việt Nam Bóc bánh hem trả tiền Anh sẽ trả tiền cho em mỗi lần ấy Như vậy anh sẽ có động lực kiếm tiền Vì em rất hot Anh sẽ yêu một cô gái khác Để xem tình yêu của em có chấp nhận một anh biết yêu nhiều không Anh nghĩ, nếu để xem thì đã là tốt Anh có thể yêu cô ấy thật lòng (Nhạc nền: "Anh chỉ là người say, trong vườn hoa tình ái Anh chỉ là người điên, bên đường em nhìn thấy") Cũng như anh yêu em thật lòng Không để đổi chác cái gì đó Khi chia tay anh cũng hem đòi quà Anh nghĩ có một câu chuyện hay hơn Adam và Eva Về người đàn ông và đàn bà Câu chuyên như sau: Nói theo sách thì: -Một người đàn ông là một mẻ nguyên tố chỉ kết hợp được với một nguyên tố từ sao Hỏa. - Người đàn bà là một mẻ nguyên tố chỉ kết hợp được với một nguyên tố từ sao Kim. Nhưng 2 nguyên tố này lại thích xếp hình với nhao. Nên chúng kéo 2 người lại gần nhau. Nguyên tố này tạo nên hóc môn sinh dục khác nhau, giới tính khác nhau. Cơ bản là tạo ra đàn ông, đàn bà. Ngoài ra, thi thoảng Thượng Đế nhân từ (vốn luôn tạo ra cái đẹp theo thẩm mỹ cực cao nhưng chủ quan của mình) cũng bại dưới tay Thượng Random nên có lúc các nguyên tố được xếp hình khác đi. Ví dụ: Cài một mảnh sao Kim vào cục nguyên tố sao Hỏa bằng một va chạm cực khủng hay một phép ý niệm cực đơn giản, như vậy, sẽ thay đổi cách đẩy, hút của nó. Tóm lại, giới tính có thể lẫn lộn. Mà thế kỷ mấy rồi còn bận tâm chuyện giới tính nhể. Còn vụ mở Ode6 trên sao Hải Vương tháng tới đang lu bu đây nè. Nhưng mấy cái này có lẽ là luật chung về chơi đẹp của tạo hóa roài: Đừng xâm hại người khác. Nó giống như vừa đá bóng vừa xâm hại thì cũng buồn cười phết nhể. Đệt, nghe cu te vãi, sao hem làm đê :))))) Tôi múa mép bảo vệ các bạn vì hem muốn ân ái cùng định kiến, đừng xâm hại tôi nha ^^
Xem thêm tác phẩm khác →