Phật hút cỏ bịa ra anh
Em tin ổng quá anh thành thật lun
Sao còn vừa hôn vừa run
Không tin rằng có người kool thế nài
Có ba mắt với năm vai
Hột Bòi có tận 12 cái liền
Phật hút cỏ thì thành tiên
Còn anh hút cỏ bị điên mất roài
Anh còn thành người nước ngoài
Biết viết tiếng Việt
Vãi xoài hem em
Hút cỏ cũng nên kiêng khem
Kẻo hút nhiều quá chẳng thèm hút đâu
Chuyển sang đập đá thì sầu
Thành Breaking bad ai hầu được anh
Pha nước táo với nước chanh
Cơm rang dưa hấu là anh đó mà
Muốn pha trộn khắp ta bà
Để chế các thứ rất là Ồ de
Em nè, anh kể em nghe
Thế gian là thật, hem tè hem xong
Ngã thì đau, thẳng khác cong
Hem vào facebook thì lòng nôn nao
Nếu anh mà hút cỏ vào
Thế gian vẫn thật, hồng hào hơn thôi
Anh sẽ thấy chiếc bánh trôi
Vẫn là trôi bánh và rồi anh ăn
Nó ngon hơn và nhọc nhằn
Trước người hem hiểu ngưng lằn vết roi
Cỏ thơm lần giở trước dòi
Phong tình cổ lục hẹp hòi cũng qua
Cỏ như vệt màu xoá nhoà
Những cơn buồn ngủ đơm hoa trong người
Để anh thức viết truyện cười
Về anh và vật và người khác anh
Nắng giờ ríu rít chuyền cành
Nắng vừa hút Phật nên thành nắng mơ
Còn anh hút nắng bằng thơ
Giờ có điếu cỏ thì ờ, cũng vui
Hem có cũng chẳng ngậm ngùi
Vì anh xài hết buồn rùi đó em