BÀI VIẾT 2 NĂM TRƯỚC NHƯNG GIỜ MỚI ĐẶT TÊN NÊN CHẢ ĂN NHẬP GÌ
thử nghĩ đi thử nghĩ khác đi ta
rằng trái đất bị hút bởi ta
khi ta đi là ta đang bay
và loài chim luôn khát thèm rảo bước
ta có thể làm những điều không thể
khi ta không hề có ý định làm
khi muốn chết là ta đang càng sống
giấu nỗi nhớ đi để có cớ mà tìm
hãy nghĩ rằng trẻ con sinh ra ta
và dạy dỗ ta bằng trong trắng
hãy nghĩ rằng khi trẻ con cay đắng
là ta có tội với đời
sao mày dai dẳng thế ràng buộc ơi
ra nghĩ khác vẫn là nghĩ thế
dù có nghĩ ta là Thượng Đế
thì cũng chỉ là giun dế nếu không tin
29.11.02