← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 27 tháng 1, 2022
Bài viết và ảnh của mẹ Ad khốn * Cúng ngày cát kị của bà Nội mình tên là Nguyễn Thị Chín (giỗ 23/12 âm), sinh ra tại làng La Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, HN. Mình sinh ra thì bà đã mất, chỉ nghe chị Hai kể bà yêu quý chị Hai lắm, hay nựng chị câu “Kim cương châu báu ngọc ngà, cháu bà bà quý hơn là kim cương“, chị Hai và anh Cả khi bé hay vào làng La Khê chơi với cụ Bá sinh ra bà nội mình, được bà cho trèo cây ổi. Mẹ kể khi bà già nằm liệt hay la mẹ, mẹ chăm bà chu tất (phải qua người giúp việc vì mẹ bận). Hình ảnh bà luôn lưu giữ mãi trong tâm trí cháu, đời đời biết ơn bà đã sinh thành Bố, cô Bắc, nuôi dưỡng bố cháu, cô Bắc, cô Tường, chú Ngọc, anh chị cháu. Bà là: Em ruột của chúm (bố đẻ các bác Hai Luân, Ba Tụ, Năm Doanh), chị ruột của bà Thừa (mẹ đẻ cô Lan), chị ruột của ông giáo Lục (bố đẻ cô Xuân Quỳnh, cô Đông Mai), chị ruột của bà tư Cúc (mẹ cô Thu), các chị em của bà đều được thành nhân. Cháu nghĩ bà đã gặp bố mẹ, 2 anh của cháu nơi Vĩnh hằng sẽ cùng tổ tiên về ăn giỗ hôm nay, phận cháu con phải cúng phải thờ ạ. 25.1.2022
Xem thêm tác phẩm khác →