← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 2 tháng 3, 2020
Bạn đã mua Ra vườn nhặt nắng hay Em giấu gì ở trong lòng thế? (giá vẫn chỉ 100k sau nhiều năm) bằng cách inbox cho các page này? * Từ những thứ như “Mở lon Việt Nam”, lục bát không vần, chế lời các ca khúc kinh điển thành kinh khủng, Tết sum vầy nhạt nhẽo cả nhà cười giả tạo, “cái này dùng tốt lắm, a thế thì mình cũng sẽ mua” tràn lan trên truyền hình, radio, Youtube, báo mạng, có thể thấy ngành quảng cáo Việt Nam sẽ còn đần độn một thời gian dài. Không phải vì sẽ không có người giỏi mới mà vì họ sẽ khó chen chân vào môi trường quảng cáo đã bị chính trị hoá, băng nhóm lưu manh hoá với bằng chứng là những content thuộc dạng ngu nhất, vô học nhất trong nghề viết vẫn ngang nhiên lên sóng dày đặc. Làm quảng cáo, làm copywriter không còn đồng nghĩa với thông minh, sáng tạo mà đang phản lại điều đó, ngu hoá người xem. Ở đây không có sự học hỏi trong nghề, vì đã có vô số tác giả và nội dung đỉnh cao để học nhưng họ bị phớt lờ. Thái độ cầu thị của thế hệ sau chỉ có thể chứng minh được bằng các sản phẩm đỉnh cao hơn hoặc ít nhất, vẫn đỉnh. Nhìn 99% các copywriter ngày nay không thấy từ writer mà chỉ thấy từ copy, nhất là trên Instagram. May cho họ là khán giả của họ đọc quá ít và quá ngu để thấy, khinh bỉ và tẩy chay. Nhưng đó chỉ là cái may tạm thời, không có kết thúc có hậu cho kẻ xây dựng nghề viết bằng nhạt nhẽo, ăn cắp và được dựng lên bởi một đám đông ngu ngốc, sến súa vốn là mối đe doạ tiềm tàng. May mà cũng nhiều người tự có cách phòng chống con virus quảng cáo đần độn ở Việt Nam là chăm chăm bấm Skip cho nhanh. Bấm Skip Ad (khốn) để bỏ qua quảng cáo này :” D D
Xem thêm tác phẩm khác →