"Bạn đang nghĩ gì?" (What's on your mind?) là điều bạn được khung soạn thảo của Facebook hỏi mỗi ngày. Một câu hỏi, câu chào đầy gợi ý, quan tâm. Facebook gợi ý bạn Post để chia sẻ điều gì đó đi và thực sự quan tâm bạn đang nghĩ gì. Facebook biết bạn ở đâu, đang làm gì qua các thiết bị smart trên người, trong nhà, ngoài đường (điện thoại, máy tính, tivi, camera an ninh, đồng hồ...) luôn giám sát bạn. Facebook hiểu bạn hơn chính bạn, qua thuật toán thống kê hành vi nhiều năm của bạn và hàng tỷ người trên Facebook và các hãng mà Facebook chia sẻ dữ liệu người dùng. Bạn, người yêu bạn, chính quyền có thể quên thông tin về bạn nhưng Facebook sẽ không quên bất cứ thứ gì về bạn. Facebook nhớ sinh nhật bạn, chúc mừng bạn, ngồi đó thổi nến một mình với bạn, nghe bạn hát trong nhà tắm. Facebook gợi ý thứ nên làm, nên mua đúng trước cả khi bạn nghĩ ra. Vì Facebook hiểu bạn quá mà. Nhưng bạn đang nghĩ gì thì vẫn thực sự là vấn đề khiến Facebook đau đầu. Ngày ngày bạn nghĩ lung tung, nhảm quá, thống kê không tài nào theo kịp :" D D