← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 13 tháng 1, 2018
Bạn cứ nói "mạng là ảo" mà không biết câu bạn nói mới đậm chất ảo tung chảo. Bạn nói "mạng là ảo" nhưng bạn muốn mua gì qua mạng bạn vẫn trả bằng tiền thật nhé. Mấy band trên mạng bọn nó vẫn tồn tại ngoài đời và đứa nào không cố tình sống ảo thì khán giả vẫn thấy nó chân thành như trên mạng bạn nhé. Bạn chỉ ảo trên mạng khi bạn quên mang theo danh dự. Bạn nói "mạng là ảo" nhưng bạn dùng tên ảo, số điện thoại ảo thì đừng mong gây dựng cơ nghiệp lâu dài trên Facebook bạn đẹp trai hoặc xinh gì ơi nhé. Bạn nói "mạng là ảo" nhưng bạn suốt ngày lên mạng, bạn ảo lòi nhé bạn gì ơi. Bạn nói "mạng là ảo" và bạn chưa từng thèm vào. Kết luận về nơi hàng tỷ người sinh hoạt hàng ngày mà mình chưa hề khám phá là ngáo nha bạn ơi. Kiểu "À, mình chưa đi Mỹ đâu nhưng bọn nó tư bản giẫy chết ấy mà". Bạn gì ơi, bạn nói đúng quá nha. Chỉ hàng hóa tư bản của nó với cách nó bảo vệ người dân nước nó với cách nó ở chiếu trên Trung Quốc là Việt Nam mình vẫn gọi bằng cụ. Xem cách Việt Nam đón rước tổng thống của nó là rõ nha. Bạn nói "mạng là ảo" và bạn đã từ bỏ. Sao còn đang đọc Post này hả em :" ))
Xem thêm tác phẩm khác →