Bạn lấy định nghĩa từ láy trong 1 số cuốn SGK ra để nói tôi hiểu sai về từ láy. Các bạn ăn bám vào SGK, coi nó là chân lí nên có mắt như mù dù tôi đã chỉ ra định nghĩa đó là lầm lạc thế nào. Người hiểu về ngôn ngữ không đem ngữ nghĩa ra làm tiêu chuẩn cho chuyện cơ bản nhất của từ láy là láy âm. Làm gì có ai biết được ngữ nghĩa của tất cả các từ, các âm (nhất là ở nhiều tiếng địa phương và những nghĩa mới sinh ra theo thời gian) mà dám tự tin và cho học sinh ảo giác mình biết hết từ nào có nghĩa hay không có nghĩa, để lấy đó cấp phép cho từ nào là từ láy.
Vô số từ láy với tính tượng thanh, điệp âm nổi trội đã bị loại oan trước vòng chọc mũi ngữ nghĩa với kit test giả học thuật. Bạn không thấy cái định nghĩa “trong một từ láy phải có ít nhất 1 từ không có nghĩa” là một định nghĩa rất vô nghĩa sao? Tại sao lại được biến thành định nghĩa một dấu hiệu nhận biết không khái quát về từ láy. Google bạn sẽ thấy đập ngay vào mắt là nhiều định nghĩa không đem chuyện xét ngữ nghĩa vào xét từ láy, vì họ làm đúng cách là tập trung vào khía cạnh luyến láy (lặp) của âm thanh. Ví dụ ngay kết quả đầu tiên: “Bạn có thể hiểu đơn giản hơn là từ láy có phần nguyên âm và phụ âm được láy giống nhau một phần hoặc hoàn toàn” (viết là “nguyên âm hoặc phụ âm” mới chính xác). Nhiều kiến thức đang bị phức tạp hoá vấn đề vốn đơn giản và biến nó thành cái sai rót vào đầu học sinh. Không phải tôi ít bức xúc hơn nhiều người về SGK đâu, cứ đi lòng vòng rồi quay về sai trái.
Cơ bản bạn từ học vẹt cái sai mà không biết, không dám phản biện sinh ra cứ bám vào thông tin fake mà nói nhảm. Bạn không biết lắng nghe người tinh tế hàng đầu với tiếng Việt chỉ rõ cái sai rành rành là do bạn dốt văn, không biết đến cao thủ đã thành danh, không biết thẩm tác phẩm nhưng lại đặt cược sự tự tin công kích vào đám đông. Mấy war này có thể giúp bạn nhận ra bạn quá dễ dàng bị thao túng, quá dễ bị ngu đi, ác lên vì đám đông. Đám đông làm bạn can đảm bất ngờ, háo hức bè vào tiếng xung phong, cảm hứng đấu tố rộn rã mà quên đi thời đại đã mới hơn mình và logic (lại một môn bạn dốt) mà bạn phải đối diện khi những tiếng hô dốt nát tan đi:
Bạn lấy SGK ra làm chuẩn mà lại dám đứng ngoài sủa người được 4 SGK mời ở 1 thời điểm và chỉ nhận 1 lời mời vì việc nghĩa.
Đừng quên là bọn mày chỉ nói cho sướng mồm, thoả ảo giác giáo dục, mai lại đu trend khác với sống lỗi hàng ngày, việc tao làm là cho ngàn đời và tao có suy nghĩ, thực hành rất lâu năm cho việc đó, làm sao bọn mày có đầu óc thiên tài, động cơ siêu sạch và siêu mạnh, đủ kinh nghiệm và bền bỉ sinh tử với cái hay, cái đúng, cái đẹp mà đổi trắng thay đen được.
Điều đáng nhục của nền giáo dục là để những định nghĩa sai trái tồn tại quá lâu trong những cuốn SGK cần chính xác, khoa học và chuẩn mực. Rồi kết quả là sao. Bọn nhỏ không được dạy đúng về đúng sai, chính xác, thẩm mỹ, phương pháp lập luận mang cái sai đi đánh đấm người đang cố dạy lại đúng, tốt, đẹp, tự do cho chúng.