← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 17 tháng 6, 2006
Bạn mod nào khóa topic hộ tớ luôn nhé, tớ cảm ơn , không phải hiềm khích cá nhân
Bạn mod nào khóa topic hộ tớ luôn nhé, tớ cảm ơn , không phải hiềm khích cá nhân gì mà chỉ là sở thích cá nhân, muốn khóa cửa đi đổi gió một thời gian. Chơi ở đâu thì tớ cũng triển khai tiếp những dòng suy nghĩ của mình, ví dụ như về net (từ những trang trước), tranh thủ chưa khóa, post nốt bài này: Tớ vừa yêu cầu khóa topic ?o...có một ngôi nhà mới...? ở bên ttvnol: away viết tại: http://www2.ttvnol.com/thica/568655/trang-50.ttvn ?oHehe, có cớ dỗi để dừng lại rồi. Nhờ các mod sớm khoá giúp topic này lại. Lúc nào có hứng xây nhà tiếp tớ lại nhờ mở khoá sau. Xây để khoe mà mọi người chưa thăm quan hết đã tham xây tiếp cũng không hay lắm. Xin lỗi bạn nào muốn post bài mà giờ chỉ còn đứng ngoài xem được thôi vì thói tự chiều mình của tôi. Cảm ơn các bạn đọc.? === Mặc dù đến lúc viết đến chữ ?onày? này, topic vẫn chưa được khóa nhưng hôm qua tớ ngủ ngon hơn mọi ngày. Ngủ dậy, bỗng nhiên từ chuyện mình mà nghĩ đến chuyện người... Phận người, phận nick. Tớ trình bày sơ lược 4 điểm chính: 1. Vài ý nghĩ về diễn đàn và luật diễn đàn, 2. Thu phí vào cửa hoặc phí chơi trong diễn đàn có hợp lí không? Cái lợi của miễn phí, 3. Nhận thức về sân chơi, ý thức trong sân chơi, sự cần thiết của luật chơi, 4. Chút liên tưởng. ?oSân chơi?, ?odiễn đàn? đôi khi được dùng với nghĩa rộng hơn ?oforum?. Bài viết này mời gọi một sự cởi mở và linh hoạt của người đọc, để thông cảm với sự dốt và hay khoe chữ của người viết chỉ là một phần nhỏ, để cảm nhận mới là phần to. ... (Nguồn: http://www.thanhnienxame.net/showthread.php?p=78200#post78200 ) v v v v v v

Bài gốc đăng tại: ttvnol.com

Xem thêm tác phẩm khác →