Bản nháp, đang bổ sung
`/'*
Thử thật chăm chú làm người bạn xem cùng trẻ, xem hoạt hình với Mụp.
Tưởng thoát khỏi phim đấu đá Biệp đội thép hàng ngày, thế quái nào Mụp lại bật tiếp sang Cuộc xâm lăng của binh đoàn rôbốt.
Hay vãiiiiiiii T.T
Đây là lần thứ 2 Mụp được xem Đôrêmon, ngày xửa ngày xưa cũng đòi xem đi xem lại Siêu nhân Chaien
(-Spoil: Ai mặc áo siêu nhân vào được thỏa mãn niềm khao khát và tự hào cứu nhân độ thế. Siêu nhân Chaien sai bọn yếu đi khắp nơi phát còi gọi chó (hễ ai huýt còi là áo choàng siêu nhân tự động đưa Chaien bay đến giúp, đến lúc mệt vãi rồi nhưng áo choàng được cái đặt 100 ô tích điểm mới được cởi áo để ồ de thoát nợ)-)
Ze, được cùng thằng nhỏ trở lại tuổi thơ Doremon, cũng tưởng tượng về thế giới trong gương không ai làm phiền, cũng có bể cá để nghịch như mình, de.
Hóa ra mình là chú mèo máy đáng yêu sao, de.
Nhưng mình là Linh béo rồi sao, mở quán bi~a giống Hùng xăng pha và Tài nhớt được rồi sao T.T
Nhưng mình rất xấu tính, vừa xem vừa nghĩ ra trò để chữa tật khóc khi hem vừa ý của Mụp.
De, mình chiều nó quá, giờ phải nghiêm khắc hơn theo cách bớt cấm đoán nó đi nhưng ra điều kiện: để bớt cấm đoán thì phải bớt mè nheo, tự lập được
Vừa xem vừa tập Jiu Jit-su với Mụp.
Phương pháp rất đơn giản:
- Lấy tay che màn hình và Mụp tìm cách đẩy tay ra
-
Hóa ra họa sỹ truyện tranh là những dị nhân chán người lớn vãi đái luôn nên mới dồn hết nghệ thuật của mình vào truyện tranh. Vậy mà thế giới truyện tranh cài đặt đầy ý niệm bạo lực và những ồ de khác đáng yêu đã che phủ những truyện đầy tính giáo dục theo hướng kích thích sáng tạo được chọn lọc ở thời kỳ đầu khi vào Việt Nam.
Thật ra, cái không chọn lọc, không kiểm duyệt, biên tập cũng có cái hay là tốt cho những người tốt đầu óc tự do, thấy thêm cả nhiều cái xấu, cái xấu thông minh để tưởng tượng tốt hơn.
Có điều, cái những người còn lại phải hứng chịu là những ý niệm không hay cài đặt bằng những bộ óc siêu việt (hoặc dù không cố tình cài đặt, quá nhiều năng lượng của những người viết truyện không trong trẻo) chiến thắng sức đề kháng của họ do họ là kẻ yếu hoặc kẻ mạnh háo danh, thấy cái xấu hấp dẫn nhường nào.
Mình như người thư ký láo toét của tạo hóa (chép hiện thực nhưng cố gắng ẩn sự riêng tư, kể một câu chuyện sáng tạo khác từ câu chuyện sáng tạo đó, kể bằng cái nhìn của mình nhưng coi nó như cái camera, tránh đưa hình mình vào, do đó, phải tập trèo cành ổi quay phim, de <- cái kể về mình này không phải sự riêng tư cần bảo vệ, được kể về mình đang học được cái gì lúc đang vui và đang ham học giữa đám đông sướng vãi đái, ze) lại vừa là người biên tập viên của hắn (kiểu chạy theo năn nỉ: chữ này hem ồ de lắm, người này mặc dù theo lý thuyết thì là tật nguyền vượt lên số phận nhưng cho thêm tiếng ồ de vào não đê cho đỡ buồn)
Nếu thượng đế thấy thằng away ồ de phết, thèm được làm con người xem có hình hài thì ồ de thế nào nên mượn thân xác ồ de hiếu động của nó những lúc nó ngủ để ngủ, đệt, thượng đế lười vãi đái làm mình lười theo
Nên mình rất sợ ngủ, như đứa trẻ con sợ ngủ khi đang còn chơi mãi được, giờ đéo sợ rồi, buồn ngủ là ngủ, de, đéo hiểu vừa nói giề
Thực ra, bạn chỉ cần xin nghỉ nếu nghỉ phải xin 3 ngày và cứ ồ de hết những thứ xung quanh, dí mắt vào nhìn gần hơn, dí mặt vào song sắt nhìn gần hơn trời mây, rồi thức, ngủ tùy ý, ai kết nối khiến bạn thấy bị làm phiền thì bạn chỉ việc đơn giản im lặng hay nói để tôi yên 3 ngày nếu ai bấm chuông, gõ cửa, còn cái kết nối đó khiến bạn ồ de thì bạn cứ ồ de nhưng phải nhớ dành ít nhất 8 tiếng của ngày cuối ở một mình, ngắt kết nối và ngủ ồ de
Nếu mình là biên tập viên Trạng Quỳnh của thượng đế (trạng quỳnh viết hoa nhé, ồ de) mà thượng đế viết chữ "ồ de, đứa nào không hô theo tao giết", mình lãng tai nên dịch lại là "hãy hô ồ de nếu bạn thấy vui".
Như vậy, nếu bạn đéo hô ồ de lúc vui thì Thượng Đế Thiên Lôi sẽ ồ de bạn và bạn ồ de lúc tưởng sét là đèn flash.
Thực ra mỗi vị thần ồ de và hem ồ de là một thượng đế, đệt, tháp bán hàng đa cấp mà, như Việt Nam, thằng đéo nào chả lạm quyền để ép người khác theo một ý niệm nào đó dù là nhỏ li li nhưng được đan đi đan lại ngày này qua ngày khác, góp chó thành bữa nhậu,