← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 19 tháng 7, 2013
Bạn nhìn thấy cơn mưa nào rơi ngược chưa? Nhìn hem? Dễ ợt. Nhìn rong rêu thở trong bể cá. Từng giọt bong bóng li ti bay lên. Như một làn khói trên miệng núi lửa. Nhiều cành rong thở thì càng tạo cảm giác yên bình như thung lũng giờ cơm. Hehe, giờ tập luyện hem phải là luyện chịu đựng nữa mà là luyện vui hơn. Càng ngày nhúng mặt vào bể xem cá càng dễ chịu và có nhiều cách thả lỏng ở các tư thế. Vừa lấy ống hút hộp sữa làm ống thở vui phết. Ống hút làm ống thở rất ok nhưng quả thực ban đầu rất lúng túng vì không biết hít vào thế nào cho đúng. May mà đợt này tập cho mũi uống nước, hít vào đến mức nào thì dễ chịu hơn mà nước không vào được mũi. Nên quen dần việc lấy mồm hút không khí bên ngoài vào bình thường, mũi lúc đó hơi hút theo nhưng nước vẫn không vào. De, thám hiểm đại dương, kiểu này các khu du lịch ế vì mình T.T
Xem thêm tác phẩm khác →