← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 26 tháng 10, 2015
Báo cáo Có một độc giả gửi cho Ad qua Ask.fm mấy dòng tâm huyết, đại ý: Thơ Ad thì đỉnh rồi nhưng có những bài không thể gọi là thơ. Ad có trả lời vậy thì đừng gọi chúng là thơ. Nhưng trong thâm tâm, khi đọc lại mỗi bài của mình, Ad biết từng dòng, từng từ nào dở. Nếu hỏi mức độ hài lòng của Ad về khoảng hơn 5000 bài thơ đã Post từ năm 2002 ở các forum, blog, Facebook hay được đăng trên một số trang văn nghệ, báo giấy thì câu trả lời hiện tại của Ad là 5%. Nghĩa là 1/20 số tác phẩm đã công bố. Trước đây thì trong câu trả lời của Ad, tỷ lệ hài lòng sẽ cao hơn nhưng càng ngày Ad càng trung thực hơn với bản thân và nghệ thuật nên tỷ lệ đưa ra vậy là đủ chính xác. Nhưng tỷ lệ vầy cũng là quá ngầu rồi. 5000 x 5/100 = 250 bài hài lòng trong tình trạng khó tính = 250 kiệt tác. Con số này đã là vượt trội so với số kiệt tác của vài đoàn hội văn nghệ của nước ta.
Xem thêm tác phẩm khác →