← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 21 tháng 12, 2018
Báo cáo duyệt Wall Bị khủng hoảng thừa tác phẩm. Từ 10 năm trước đã đủ lượng nhiều nghìn tác phẩm hay để có thể nghỉ hưu. Mà cứ thích sáng tác như uống bia, đá bóng nên cứ thực hiện như thói quen hàng ngày. Thành ra càng bị khủng hoảng thừa. Gói duyệt Wall đã đảo ngược tình trạng này, biến khủng hoảng thừa thành khủng hoảng thiếu. Gói duyệt Wall dẫn tới cam kết Post trung bình ít nhất 2 tác phẩm mới mỗi ngày = 730 tác phẩm mới mỗi năm. Thành ra, mỗi sáng thức dậy đã thấy lo lắng vì bị thiếu 2 bài. Mỗi tối vật lộn với ùn tắc, về đến nhà, ăn cơm xong đã 10h, lại phải tính tiếp chuyện chưa đủ 2 bài. Tranh thủ những hôm nhiều năng lượng viết nhiều bù cho hôm khác để một năm dôi ra vài ngày nghỉ. Dù thường Post dôi ra trước 1 tháng tác phẩm nhưng ý thức lúc nào cũng xác định cứ ngày nào lo bài ngày đó, không có tâm lí mình làm thừa cho nhiều hôm rồi, nghỉ vài hôm đã. Chỉ cho mình tâm lí này ở tháng cuối cùng của năm khi đã thực sự cần nghỉ ngơi, rời hẳn Wall một đợt dài khoảng vài ngày. Một ngày giật mình nhận ra mình đã là tù nhân của độc giả duyệt Wall. Ngày ngày lao động khổ sai cho đủ 2 Post. Nhiều khi Tết cũng phải nhắn mẹ "Xuân này con không về" cho kịp bài vở. Dạo này mắc bệnh nói nhiều, giờ mới nhớ ra nói đến ý chính: Giá duyệt Wall vào 1/1/2019 là 20000k/năm (hai mươi triệu/năm) Mua gói duyệt Wall chính là mua vé năm để xem hơn 10000 tác phẩm nhiều thể loại của Ad khốn trên Facebook. Kho tác phẩm này những năm gần đây đều được +730 tác phẩm mới mỗi năm và được cập nhật gần như hàng ngày đúng như cam kết. Không có ngày siêu khuyến mãi trong tháng 1/2019. #BaocaoduyetWall Ask dạo này không dám động tới nữa vì hao tổn quá nhiều năng lượng, cả ngày mang trong đầu bao vấn đề của người khác và cứ phải đi tìm lời giải cho thật chất lượng mệt mỏi vãi. Cũng may là đã kiên trì trả lời được hơn 2000 câu và các câu hỏi đã dần ở trong vòng lặp nên cứ để độc giả tự tra cứu. Giới hạn kiến thức cũng khiến mình trả lời rơi vào vòng lặp nên cần nạp thêm kiến thức để không trả lời bừa, thừa. Với cả, cũng yên tâm vì còn rất nhiều người khủng trên Ask, trên Quora, không mợ thì chợ vẫn xinh :" D D
Xem thêm tác phẩm khác →