← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 7 tháng 9, 2013
Bao giờ cho đến tháng 10 là phim siêu tâm lí, đa tầng vãi. Nó cho thấy các tầng tâm lí, tâm linh của người Việt Nam trong chiến tranh và trong chủ nghĩa tập trung tâm lí vẫn có thể phức tạp thế nào. Nó cũng cho thấy cái tốt đẹp đẽ, trong sáng thế nào. Và cho thấy cái xấu dễ lan truyền thế nào qua xã hội định hướng các thang giá trị tình cảm. Và những kẻ cơ hội đem những cái thang đi xuống địa ngục đó nhồi sọ đám đông và trẻ em dễ dàng như thế nào. Bạn có cơ hội xem miễn phí ở comment, nếu bạn chưa xem mà bạn hem xem bộ tuyệt đỉnh phim đó, bạn bị phát hiện là kẻ bị nhồi sọ.
Xem thêm tác phẩm khác →