Mẹ đang cho đứa trẻ ra đời
Khóc trong mưa bom
Cha trẻ tuổi nhưng sâu sắc và từng trải
Bạn thấy người chiến binh trong mắt ông
Ôm tôi, che chở cho cái nhìn của tôi
Đây không phải thiên đường
Đừng cho tôi thấy
Mặt xấu xa của thế giới
Bao nhiêu giờ và bao nhiêu ngày
Tình yêu cứ chuội đi
Bao nhiêu mùa và bao nhiêu năm
Trong nước mắt
Bao nhiêu thế kỷ và bao nhiêu kiếp người
Trong sợ hãi
Mọi người bán hoa như chẳng có gì xảy ra
Quay lưng lại thế giới lầm lạc
Bọn trẻ chơi loăng quăng, tôi đoán chúng tìm thấy mấy cái bánh xe
Bạn thấy chúng chạy xuống cánh đồng trơ trụi
Ôm tôi, che chở cho cái nhìn của tôi
Đây không phải thiên đường
Đừng cho tôi thấy
Mặt xấu của thế giới
Bao nhiêu giờ và bao nhiêu ngày
Tình yêu cứ chuội đi
Bao nhiêu mùa và bao nhiêu năm
Trong nước mắt
Bao nhiêu thế kỷ và bao nhiêu kiếp người
Trong sợ hãi