Năm ngoái đến nhà nhỏ PP gặp mấy thằng Tây lưu trú ở đó. Trong bữa ăn một thằng hỏi:
- Mày tên gì?
- Tao tên Linh. Còn mày?
- Hi Lin, tao tên Dimitri
- Chào Đinh Mỹ Chi
- Mày làm gì?
- Tao viết. Còn mày?
- Tao chơi nhạc
- Loại nào?
- Nhạc điện tử
- Mày có chơi nhạc ở đây không?
- Có. Tao chơi ở mấy quán bar
- Cho tao xin link đê
- Mày vào Soundcloud tìm Bassliners nhé
- Cảm ơn mày
Sau ra sân hút thuốc, nói chuyện:
- Xe mày à?
- Ừ, tao đi khắp Việt Nam với cái xe này
- Không có mũ bảo hiểm à?
- Ừ
- Có gặp vấn đề với cảnh sát không?
- Không
- Chắc do mày là Tây. Bọn mày sướng thế đấy
- Hehe
- Trên Soundcloud cũng có một bọn Việt Nam hay lắm nhé
- Bọn nào vậy?
- Ngọt. Đưa điện thoại mày đây tao save cho
- Oke. Cảm ơn mày
Sau nghe tin tình báo thấy bảo Đinh Mỹ Chi hút cần nhiều quá sinh khó ở, nóng tính, hay ngã xe, phải về nước điều trị.
May còn link nhạc anh để lại cho nghe. Link kho tác phẩm chính là căn cước của mỗi người. Kho nhạc sưu tầm rất chất, thể hiện một người khiêm tốn và đầy học hỏi. Vẫn thấy cập nhật đều, vậy là còn sống. Tốt rồi.