← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 1 tháng 7, 2020
Bé Măng (gần 1 tuổi rưỡi) có 1 cái máy đọc, em đã biết cho các thẻ vào và bấm nút để nghe các bài hát mình thích. Bên cạnh đó, em vẫn sử dụng máy đọc cũ là bố. Chỉ cần đặt vào tay bố cuốn sách, em giở đến trang mình thích và đập đập là máy đọc cũ hoạt động. Em được giở và nghịch sách thoải mái theo cách mình thích và xem cách người lớn giở, đọc sách nên chỉ sau vài cuốn sách bị gặm bìa và xé vài trang, em đã tự giở sách khéo léo, nhẹ nhàng. Em có nhiều giấy vẽ và cũng được vẽ vào sách thoải mái để giữ cảm giác tự nhiên với cây bút. Cuốn Ra vườn nhặt nắng 3.0 em thích nhất là 2 trang 36-37 nối liền cùng một minh hoạ rất thông minh và sống động của Lá. Ban đầu em chỉ thích 2 trang này và có ngày máy đọc cũ phải đọc tới 50 lần. May quá, giờ em đã thích thêm các trang khác.
Xem thêm tác phẩm khác →