← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 14 tháng 3, 2015
BỊ MÓC VÍ, KHÔNG XU DÍNH TÚI, TÌM VIỆC (Friends) Khi bạn lang thang không một xu dính túi, không chuyên môn cụ thể, bạn muốn kiếm một công việc. Chỗ đầu tiên bạn nghĩ đến? 1. Tiệm ăn (Rửa bát, xách nước, chạy bàn, KFC...) 2. Tiệm photocopy 3. Ngoài 2 đáp án trên Nếu bạn chọn đáp án 1: Bạn là người thông minh. Ít ra bạn cũng nghĩ được ra một chỗ có thể làm việc ngay mà không cần kỹ năng. Cơ hội được cứu đói khẩn cấp và được thử việc ngay rất cao nếu bạn xin rửa thử không công 3 ngày ở những quán bình dân đông nhưng thành thật bạn đã hết tiền ăn. Nếu bạn chọn đáp án 2: Bạn là người thông minh. Mà bạn chọn đáp án nào cũng thông minh hết cả. Vậy cho bạn chọn đáp án nào cũng thấy vui. Người ta cứ hay ra đưa ra câu hỏi chọn 1 trong 3 đáp án là dễ gây muộn phiền cho 2/3 nhân loại nằm trong xác suất trả lời sai. Nếu bạn chọn đáp án 3: Thì kệ bạn. Đằng nào bạn chả thông minh :")
Xem thêm tác phẩm khác →