← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 4 tháng 6, 2013
Bị tra tấn hơn tiếng ở KFC T.T - Mụp: sao hôm qua cậu cõng tớ thì cậu lại cao hơn mọi người hả Linh? - không phải tớ cao hơn mọi người, cái này giống miếng xếp hình của cậu xếp thêm một miếng lên thì cao lên - tại sao mọi người lại thích hả Linh? - nghĩa là sao? - tại sao mọi người lại thích những cái đẹp? - vì tự nhiên người ta thích - thế còn cái xấu? - có cái người ta tự nhiên không thích nhưng cũng có cái người ta bị dậy sai, người ta nhầm là cái xấu nên người ta không thích nhưng mà có những cái đẹp phải học thì mới biết thích, ví dụ hồi bé cậu không biết xếp hình nhưng cậu học một chút thì cậu xếp được nhiều hình và cậu thấy thích - tớ hỏi xong rồi mà sao cậu vẫn nói - đang nói chuyện mà T.T - hồi tớ 2 tuổi tớ dễ thương lắm, bây giờ tớ lớn tớ lại hung hăng (mặt hối tiếc) - hung hăng cũng được mà - tớ còn thích đánh nhau nữa - đánh nhau cũng được mà - tại sao cậu lại thích uống nước đá? - uống nước đá mát mà, thích lắm - nhưng uống nước đá bị viêm họng - không sao, uống nhiều mới bị viêm họng, họng cậu khỏe mà, thỉnh thoảng thích thì cứ uống thôi - tại sao cốc của tớ bỏ đá ra rồi vẫn mát? - vì đá nó lạnh hơn nước, nước ấm hơn, đá có nhiệt độ thấp cho vào nước có nhiệt độ cao thì tan ra, đá lạnh tan vào nước thì làm nước mát hơn - nước trong cốc của ai cao hơn? - cậu nhìn xem - bằng nhau, nhưng cốc của cậu có đá - ừ, đá chiếm thể tích nên làm nước dâng lên - tại sao cốc của tớ lại màu đen của cậu màu lại nhạt hơn? - vì cốc của cậu có màu pepsi. cốc của tớ đá tan ra thành nước, nước gần giống màu trắng pha với màu pepsi thì ra màu này - tại sao sau số 6 lại là số 7? - tại người ta quy ước thế, tiếng Việt thì đếm một hai ba, tiếng Anh thì đếm là oăn tu thờruy, tiếng Tây Ban Nha thì là unnô đốt tờrết, tiếng Pháp là ong đơ toa, tiếng Trung thì là i ơ san nhưng nếu cậu giơ ngón tay ra đếm thì vẫn là 1 ngón tay rồi 2 ngón tay rồi 3 ngón tay, mình cứ đếm theo ngón tay rồi mình hình dung ra tiếp - người thì có năng lượng gì hở Linh? - người có năng lượng sống - làm sao để có năng lượng? - cậu ăn vào thì thức ăn là chất dinh dưỡng chuyển hóa thành năng lượng, nghĩ cũng là năng lượng - ị cũng là năng lượng (cười khoái trá) - đúng rồi, hehe, lúc cậu đau bụng, cậu ị xong thấy thoải mái thì đó là năng lượng - sao hồi bé tớ không ăn được thức ăn, tớ chỉ uống sữa được thôi? - lúc đó cậu không có răng cậu không nhai được với dạ dày cậu yếu chưa tiêu hóa được thức ăn cứng. đến lúc cậu mọc răng thì cậu biết nhai cho thức ăn mềm ra, dạ dày cậu cũng khỏe hơn nên tiêu hóa được thức ăn - tại sao lớn tớ lại có răng? - tại cô ở chỗ hàn răng gắn cho cậu - (mặt hoang mang nhớ việc sắp phải đi hàn răng tiếp) - tớ đùa thôi, cấu tạo con người như thế ... (xong xuôi hết hơn 49 ngàn, bằng mấy cuốn mật thư T.T) - tớ không ăn nữa - cậu ra xin cô một cái hộp mang thức ăn về lúc nào đói ăn tiếp - được, thế là tớ tự tin đúng không - đúng - cô ơi cho con xin một cái hộp
Xem thêm tác phẩm khác →