← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 8 tháng 1, 2019
Bị tư duy rộng rãi rằng cả Trái Đất mới là tổ quốc, quê hương thực sự. Việt Nam cũng là tổ quốc, quê hương bởi Việt Nam là một phần của quê hương Trái Đất. Nước khác cũng vậy. Bởi nơi nào có thiên nhiên, cảm giác gia đình, nơi đó là nhà. Chỗ này tệ thì ta sống chỗ khác, nơi nào tốt với ta thì nơi đó lại càng là quê hương thực sự. Mặc dù không có nhu cầu nhận vơ những gì người dân nước khác làm được cũng là của mình do cùng chung Trái Đất nhưng vẫn luôn mừng cho họ. Khi có điều gì tốt, điều gì mới cho người khác, dù ở nước nào, cũng là tốt hơn, mới hơn cho Trái Đất, môi trường chung. Với tư duy như vậy thì không bị quá suy sụp khi nơi này nơi kia trên Trái Đất gặp vấn đề vì vẫn theo dõi cả những sự phát triển, ấm no, tốt đẹp hơn ngày càng rõ rệt của nó. Ví dụ như bản đồ Trái Đất là cơ thể mình thì không phải chỗ nào trên bản đồ cũng bị đau, bị ngu. Nhờ vậy mới còn niềm tin vào sự phát triển chung chứ năm nào cũng như năm nào vừa mở mắt ra đường đã tắc thì trí tuệ phát triển thực sự của Việt Nam nằm ở đâu :" D D Mà thực ra nói quê hương chỉ là Trái Đất cũng chưa phải tư duy rộng rãi lắm đâu :" D D
Xem thêm tác phẩm khác →