Bia rượu làm ta mệt nhoài
Để rồi ta lại uống hoài rượu bia
Anh lại uống bia rồi kìa
Thì anh chỉ uống một thìa nữa thôi
Bia rượu làm ngu cái tôi
Hoặc khôn cứ thử uống rồi sẽ hay
Bia rượu làm ta lưu đày
Ở trong bia rượu ngày ngày rượu bia
Hãng bia thấy ta ơ kìa
Hãng rượu thấy vậy cũng chìa hóa đơn
Rượu bia không uống để hơn
Rượu bia uống chỉ để hờn bản thân
Anh là người Việt, phân trần
Rượu bia nó ấm vào thân mất rồi
Cứ dừng là lại lạnh thôi
Rượu bia sưởi ấm những hồi không em
Có em, bia rượu để xem
Có em rồi liệu có thèm rượu bia???
Anh lại uống bia rồi kìa
Thì anh chỉ uống một thìa nữa thôi