← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 15 tháng 11, 2015
BIÊN GIỚI ẢO Trong bể cá cảnh, khi có cá sắp đẻ, có một cách để tránh cho cá con bị ăn là làm một tấm lưới ngăn ở giữa bể. Tấm lưới này chỉ cá nhỏ chui lọt. Người di cư vì chiến tranh, độc tài thường cố gắng vượt qua tấm lưới là biên giới giữa nước có chiến tranh và các nước đang hoà bình để đến vùng an toàn. Nhưng khi những người ở bên kia tấm lưới không cảm thấy an toàn, sợ cá ăn thịt, sợ bệnh tật (khủng bố, tệ nạn) cũng kéo sang? Sự không có thiện cảm với người nhập cư có thể khiến người dân nước sở tại không mặn mà bảo vệ quyền lợi cho người nhập cư. Điều đó có thể dẫn đến các thảm họa không người giúp trên đường di cư và sự gia tăng vi phạm nhân quyền trong các trại tị nạn. Giải pháp dễ chịu nhất cho cả công dân các nước /điểm đến/ và công dân các nước /điểm rời đi/ chính là những người di cư vẫn ở trong nước của họ nhưng có một biên giới ảo, một tấm lưới bảo vệ nữa được tạo ra. Cụ thể, những người di cư sẽ được cắm trại quanh biên giới với các nước làng giềng. Chỉ ở quanh biên giới nước mình, không sang các nước kia. Và liên quân của các nước gìn giữ hoà bình sẽ vẽ nên một biên giới ảo sau lưng họ, canh gác ở biên giới mới đó để tránh cho họ bị đồng bào của mình tấn công. Ta có thể diễn đạt bằng hình ảnh: A-B-C-D Trong đó: A: Các nước hoà bình. B: Những người di cư. C: Liên quân các nước gìn giữ hoà bình. D: Các nhóm bạo lực. -: Các vùng biên giới. Trong khi B tiến dần về phía A sau sàng lọc hoặc dần định cư tại chỗ thì C tiến dần về phía D để mở rộng vùng an toàn cho A và B, giúp những di dân bị kẹt ở D chạy về phía B. Việc này sẽ khiến trong khi C chiếm lại đất cho những người yêu hoà bình B hoặc tiến đánh D thì có sự giám sát của B ngay sau lưng, tránh việc tiêu diệt khủng bố bị coi là hành động xâm lược từ chính những người yêu hoà bình. Bên cạnh đó, B sẽ được: + Tị nạn trong chính nước mình, đỡ bị kỳ thị. + Không bị xé lẻ sang biên giới nhiều nước, bảo vệ nhau tốt hơn, được viện trợ trên cùng 1 chính sách nhân đạo. + Được bảo vệ bởi liên quân, có sự kiểm tra chéo của nhiều nước, giảm nguy cơ bị vi phạm nhân quyền. Việc tạo ra biên giới ảo này đòi hỏi sức mạnh lớn của liên quân và sức viện trợ lớn của thế giới. Bù lại, nó sẽ khiến người dân ở các nước văn minh an toàn hơn và lương tâm thanh thản hơn. Đặc biệt cần những đội đặc nhiệm tinh nhuệ để giúp di dân về vùng an toàn trước khi dội bom chiến lược. Người ta hay quote câu răn "Khi bạn giết một người vô tội là bạn chống lại cả nhân loại" để chỉ trích bọn khủng bố nhưng các vụ dội bom giết hại không biết bao nhiêu thường dân hàng ngày lại phản lại chính công thức làm người lương thiện đó. Thực sự thế giới cần một đội quân gìn giữ hoà bình tinh nhuệ và những nhóm đặc nhiệm có khả năng cận chiến cao được giám sát bởi các nhà báo chiến sự hàng đầu và chính những người di cư để giải cứu và giảm thương vong cho thường dân. Một đội quân cần thiết không kém là liên quân nhà báo để phản ánh tiếng nói của tất cả các bên cũng như giám sát sự trung thực của nhau. Tuyến di chuyển là A D.
Xem thêm tác phẩm khác →