Nước lăn tăn cát
Mùa đông
Anh không nuối tiếc gì không lúc này
May mà em vẫn còn tay
Để anh nắm dắt đi
Lay lắt vì
Những làn gió mặn li ti
Anh vui như lá
Em thì sao em?
Cuộc đời như một con tem
Dán lên thư gửi đến em mặt trời
Trò chơi này quá rỗi hơi
Tay ẻm đầy lửa tơi bời cháy lun
Tóc em có lúc buộc chun
Anh vô cùng thích
Dù bùn tuổi thơ
Đã không còn nữa bây giờ
Để xin cọng nịt bắn hờ thinh không
Bức tranh tối giản mùa đông
Mình thêm 2 chấm cũng không bị thừa
Nhưng nếu anh thêm lọc lừa
Em thêm nghi hoặc thì vừa hết vui
26.8.13