Biết tại sao hồi đôi mươi tôi đã có nhiều kiệt tác hơn hầu hết lão làng không
Vì ngoài thiên phú và gene, trước đó tôi đã có 15 năm yêu và chăm đọc bất cứ thứ gì có chữ, chăm mua sách báo, truyện tranh, cày Những bông hoa nhỏ, phim truyền hình, phim bộ, xem nhiều băng hoạt hình đỉnh của Mỹ, Nhật mua ở Central Thái Lan, chơi mòn Nintedo và khá nhiều hệ máy mới, hoàn thành mọi bài tập về nhà mỗi ngày của trường chuyên lớp chọn, nghe nhiều loại nhạc, chạy nhảy, parkour, đá bóng mỗi ngày để không ngừng phát triển kỹ thuật và sự dẻo dai thể chất, 8 năm viết một mình trong im lặng với tiêu chuẩn chất lượng cao, vài nghìn đêm thức trắng
Từ 2002, tôi cũng chăm đọc và thảo luận trên những diễn đàn lớn, cập nhật những trang sưu tầm văn chương lớn và mới như Gió-O, Talawas, Tiền Vệ và được mở mang nhiều cả về cách đọc, cách viết, cách thưởng thức các tác phẩm
Năm 2002, khi lần đầu public thơ trên Ttvnol, ở phần thông tin cá nhân, mục Tình trạng hôn nhân, tôi viết: Chưa hôn nhân nào
Và đó là sự thật
Tôi thích phụ nữ nhưng không có nhiều thời gian dành cho họ
Giờ đỡ hơn rồi, hehe