← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 22 tháng 12, 2024
Biết tại sao sau mấy chục năm đụng độ vô số đầu gấu, giang hồ, băng nhóm mà anh không đấm ai và cũng không ai đấm được anh không? Vì anh không muốn trả viện phí cho thằng khác. Còn bọn nó dù có lúc rất đông cũng không đấm và không đấm được anh vì anh không toả ra nhu cầu bạo lực, nói vài câu là bọn nó biết não ai cửa trên và đỡ vài chiêu là bọn nó biến tiến lên thêm thì ai là người thiệt. Cách của anh rất đơn giản: - Mình luôn cố gắng sống đúng - Mình không có nhu cầu bắt nạt ai, đứng riêng với một cô gái đẹp trong thang máy cũng đặt mắt không làm phiền - Mày sai tao không sợ hoặc ít nhất, tao không biểu hiện nỗi sợ, ánh mắt tao cửa trên và sẵn sàng chiến tới cùng - Không ngừng tập luyện để trí tuệ và cơ thể tự toát ra thần khí, bọn có trình tự hiểu, bọn trẻ trâu vào và văng ra rồi hiểu - Lúc phải chiến đấu cũng tránh gây thương vong, đụng độ lúc nào xong lúc đấy, không phiền anh em, gia đình, không phải xử lí tiếp ngày hôm sau - Kể cả khi phải đấm cũng thiên vệ tự vệ chính đáng, không tiêu diệt. Có lần đụng độ tay đấm chuyên nghiệp to cao gấp rưỡi cũng chỉ kê 2 nắm đấm knock out sát da mặt mà không thêm lực rồi nó tự hiểu - Cơ bản là yêu thương và không muốn làm tổn thương mọi người, chỉ cứng rắn khi cần thiết nhưng tâm trí luôn hướng thiện và cho người khác cơ hội tiến bộ
Xem thêm tác phẩm khác →