← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 13 tháng 8, 2021
Block khi bạn cố tình quấy rối * Tốc độ block của mình nhanh lắm. Mình đã nhắc vài lần: Các bạn có thể khen chê thoải mái ở các Post về bài “Bắt nạt” nhưng đừng văng tục làm bẩn Wall này. Và đừng mang sự bắt bẻ sang Post các tác phẩm khác phục vụ độc giả trả phí và nhiều độc giả tử tế khác. Nhiều năm nay, họ đang rất enjoy sự sạch sẽ và chất lượng của Wall này. Đừng lây lan văn hoá bắt bẻ và hành hạ tác giả thay vì thưởng thức, nhất là ở nhà chính tác giả. Vào nhà ai thì nên lịch sự, lễ phép, hiểu nội quy. Các bạn không được dạy sao? Văn hoá thưởng thức văn chương cũng phải học, nhiều bạn đang không có văn hoá đó, phát biểu thường thể hiện sự quy chụp, quấy rối. Các bạn hoàn toàn có quyền rời khỏi đây nếu không thích. Mình tôn trọng quyền tự do ngôn luận và mong tốt cho giới trẻ nên đã cư xử nhẹ nhàng với nhiều bạn hơn các bạn đáng phải nhận khi làm rất nhiều điều sai trái ở đây. Nhưng nếu muốn ở lại, các bạn phải hiểu văn hoá không spam và tôn trọng không gian sáng tác của tác giả ở Wall này. Cố tình Spam khi được nhắc trước là các bạn cố tình tấn công mình và nút Block là xứng đáng cho hành vi không tử tế đó. Nếu mình như vậy ở nhà các bạn, các bạn cũng hoàn toàn có quyền làm vậy. Nếu có nhu cầu đọc ở đây, đừng tự đánh mất cơ hội đó. Các bạn đang quấy rối khắp nơi nhưng cố đổ cho tác giả bắt nạt, gọi mình là thất học. Thất học cũng chính là từ dành cho hành vi quấy rối. “Nhìn mặt anh đi, em nghĩ anh tiếc em sao?”
Xem thêm tác phẩm khác →