← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 11 tháng 1, 2021
Bỏ sợi dây đỏ Thấy khách hàng khó tính, đến xem in thử mấy lần không vừa ý và đòi phải xem cuốn sách hoàn thiện đầu tiên, nhà in cũng chiều. Lần in ruột sách vừa rồi, nhà in tự tin không gọi khách đến duyệt, khách dỗi nhắn tin giờ em không xuống xem nữa, các anh cứ in rồi giao cho em, sách đạt đúng chất lượng em mới nhận. Nhà in xin lỗi và đổi cách làm việc. Nhỡ in xong khách hàng không chịu lại mất một đống tiền. Khách cầm cuốn sách mẫu xem đi xem lại gần nửa tiếng rồi nói oke anh. Nhà in nói chỉ đợi anh nói câu này, mấy hôm rồi anh chưa hài lòng bọn em lo quá với bị sếp mắng mãi. Khách nói dù cuốn này không đạt đến độ người xem mở ra phải kinh ngạc như nguyện vọng ban đầu của em nhưng em thấy cũng đẹp. Hiện nay không có phương án nào in tốt hơn nên cũng đành. Khách lại soi kỹ cuốn sách một lần nữa rồi nói anh bỏ sợi dây này giúp em. Nhà in nói sợi dây này là để đánh dấu trang mà anh. Nhưng nó hơi vướng. Cho nó vào trong thế này không vướng đâu anh. Em vẫn thấy nó thừa, với cả cuốn này để đọc ngẫu nhiên, không cần đánh dấu đâu anh. Nhà in nói oke anh. Khách cũng từng đọc nhiều cuốn sách có sợi dây đỏ nhưng chẳng dùng để làm gì. Đến lúc nó bị tua rua ra trông thật tệ, mà cái dây đỏ đó rất hay bị tua rua. Mà cái chính là đánh dấu trang là trò của người trí nhớ và tư duy chưa ổn. Nếu bạn không biết đọc tiếp từ đâu thì bạn nên đọc lại từ đầu. Làm quen với việc tìm lại đoạn đọc trước đó dù không đánh dấu là cách để não khoẻ mạnh, tự lập, hiểu cuốn sách hơn. Khách nói anh cắt giúp em sợi dây ạ. Nhà in nhiệt tình cắt giúp luôn. Như thế này cầm sách thoải mái hơn. Anh lưu ý bỏ sợi dây giúp em nhé. Vâng. Trên đường về khách chưa yên tâm lại nhắn tin: Anh lưu ý bỏ sợi dây đánh dấu trang giúp em nhé. Vâng, anh. Ra vườn nhặt nắng 4.0 bìa cứng không có sợi dây đánh dấu trang là vì vậy.
Xem thêm tác phẩm khác →