Thú thật là tớ không ưa gì cái trò bóng đá freestyle ba lăng nhăng này. Mình đá bóng vốn trâu bò, lấy hiệu quả và tỷ số làm mục đích tối hậu, cóc cần biết khán giả xem có sướng mắt không. Có thể chặt chém, khiêu khích để đội bạn cuống rồi tranh thủ ghi chộp ngay một bàn, sau đó lui về trước gôn, đứng chồng lên nhau đổ bê tông cố thủ. Chả hiểu cái trò freestyle có ích lợi gì. Chả thế mà dân freestyle thích biểu diễn trong sân gặp tớ là khóc thét
Nhưng không hiểu sao lại có nhiều đồng chí mê freestyle đến thế, có cả mấy thằng đồng đội trâu bò của mình tự dưng đổi sang lối chơi hoa mỹ fờ di sờ tai, vừa đá bóng vừa làm thơ với bóng. Có lúc lại chả thèm vào sân thi đấu, chỉ thích biểu diễn mua vui bên ngoài. Mình trở nên cô độc như một cỗ xe tăng trên sân. Tuổi già lại đang đến, khi mình không còn sức trâu, không biết sẽ chơi bóng tiếp thế nào.
Lẽ nào freestyle có lí của nó?
Bạn nào biết về freestyle trình bày cho bà con hiểu thêm cái coi. Dù FS có nhiều trang web riêng và sân chơi riêng nhưng thường chỉ những người ham thích mới vào. Còn trình bày ở những vùng xa xôi hẻo lánh như Quả đất mùa khéo lại là nơi làm công tác dân vận tốt. Thay đổi định kiến của những người như tớ mà lại không nghèo như tớ thì khéo họ sẽ đầu tư cho freestyle giúp người Việt bớt kiếp trâu bò.
3 phút cho các freestyler trình bày…
Ở
đây
.
Rất tiếc là có những người sẵn sàng đầu tư cả vật chất và tinh thần cho thể loại quái dị này nhưng hình như các styler kiêu ngạo và mông muội tách rời tiền với nghệ thuật nên đã không thèm trình bày
.
Try again…
Ask for more…