BOY NHÀ NGHÈO
Cơm đã có bố mẹ bao, lục túi còn 40k, boy nghèo sang siêu thị mua trai bia, lại thấy món kẹo rồi, bèn thiệt hại 30k. Còn 10k giơ ra trước mặt em bán KFC cute: "Từng này đủ mua kem hem em?".
"Đủ anh ạ. Được 2 cây ốc quế lận. Nghiêm, chào cờ, chào", em KFC nói.
Boy bèn xách túi bia, kẹo đi vào công viên làm một vòng rồi về ăn cơm cho ngon.
Trên đường bao cảnh chướng tai gai bím.
Một người đàn ông tầm 52 tuổi ngồi thu mình trên ghế, ánh mắt đắm chìm vào vụ erobic tập thể.
Boy nghèo cảm thấy sợ hãi, suốt ngày cày facebook thế này khéo tầm đó mình cũng dễ ảo thế lắm. Nhưng ảo được thế thích vãi, phin 5d. Đẳng cấp lưu manh, ánh soi gái chính nghĩa.
Bao gái xinh đi qua, boy nghèo ánh mắt nhìn thẳng. Mặc mũi rỉ máu.
Chợt boy nghèo sáng mắt trước khu đu xà, thể hình. Tí thì bắt chước thói quen của thằng đệ là Poem X Poem nghiện kẹo rồi: Hàng ngày vác kẹo rồi ra ghế đá ngắm giai gần sáu múi.
Được nửa vòng công viên, giai nghèo quyết định quay về không cơm nguội mất, đã xúc sẵn ra bát rồi.
Đi qua rạp chiếu phin thấy mấy em chân hem dài nhưng trắng, nuột, khêu gợi, nuốt nước bọt, có nốt muỗi đốt, chứng tỏ đã bị muỗi đốt, độ dài lông chân không bằng nhau, chứng tỏ mỗi đứa đú một kiểu, khốn kiếp, ực.
"Các em làm gì ở đây, sao 8h tối còn chưa về nhà?", boy nghèo nghiêm khắc dặn dò.
"Các đồng chí ấy đã vi phạm luật giao thông đường bộ, nêu gương xấu cho thế hệ trẻ. Nghiêm, chào cờ, chào", đồng chí hình cảnh nói xen vào.
"Tôi đã nói chuyện với đồng chí đâu, lần này tôi đi bộ rẽ phải là đúng, gọi sếp của em đến đây giải quyết. Ăn gì mà đẹp giai quá thể", boy nghèo cương quyết.
Định cắn hình cảnh cứu quái nhân nhưng boy nghèo trộm nghĩ đợt này quá tai tiếng việc dâm đãng rồi, dễ bị hoạ ruộng dưa sửa giầy, ôm cây đụ thỏ, boy quyết định nuốt nghĩa khí đi tiếp.
Đi qua vũng nước, boy nghèo nhìn xuống, hình dong thật thanh nhã. Quần pijama, dép xốp, tay lủng lắng chai bia. Hâm mộ quá, đúng kiểu đời thường của sao Hollywood.
Boy nghèo vừa đi vừa hát Một hai ba bốn anh có đấm sai nhịp nào hem thì ruỳnh, một thiên thạch rơi xuống.
Câu chuyện gián đoạn do bị mất tín hiệu, hự.