← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 31 tháng 3, 2021
Bức tranh Thực phẩm dởm, giáo dục dởm, thuốc dởm, âm nhạc dởm, văn chương dởm, thiền dởm, chăm sóc sức khoẻ dởm, chữa lành dởm... Một đứa trẻ sinh ra và trước lúc sinh ra đã bị bủa vây bởi vô số nhà cung cấp đồ dởm mà bố mẹ chúng nhiều khi không biết hoặc bất lực khi chính họ cũng là nạn nhân của những nhà cung cấp vô lương tâm. Sức bành trướng của những nhà cung cấp đồ dởm vẫn đang rất khủng khiếp. Chúng đưa đầu vào dởm tới mọi ngóc ngách của đời sống, tạo ra không biết bao nhiêu con người dởm. Rồi chính đội quân người dởm không nhận ra được đồ ăn dởm, nghệ sỹ dởm, giáo dục dởm... lại là nguồn khách hàng khổng lồ tiêu thụ cái dởm, làm giàu cho bọn hãm hại họ. Người nghèo bị bọn buôn đồ dởm chú ý nhất vì là phân khúc lớn nhất. Người nghèo thường tưởng mua được giá rẻ nhưng đó là những thứ gây hại đáng ra phải vứt đi, nhập vào gần như 0 đồng nên rẻ đến mấy thì bọn cung cấp vẫn lãi khủng. Chúng độc ác ở chỗ biết người nghèo chỉ có thể kham nổi mức giá đó nhưng lại dùng mức giá đó làm bẫy gài những miếng pho mai dởm. Người làm ăn tử tế thì ở mức giá nào hàng hoá cũng đều phải tử tế. Người giàu vẫn dính phải đồ đắt tiền dởm, rượu Tây dởm, khoá thiền dởm, đồ hiệu dởm, thuốc dởm... Nhiều người giàu dễ dính đồ dởm chính vì trong quá trình làm giàu đã để mình nghèo đi về thẩm mỹ vốn là thứ chìa khoá vàng để nhận biết thật giả. Tuy nhiên, đây không phải số phận của nhân loại. Mặc dù sức bành trướng của những nhà cung cấp đồ dởm vẫn rất khủng khiếp nhưng vũ trụ không vận hành theo cách dởm đó. Không bao giờ hết người tử tế luôn cố gắng đưa cho người khác đồ thật, chất lượng tuyệt hảo. Vũ trụ và đời sống vẫn tuyệt hay. “Chỉ tội hoa trên mộ Cho những người xấu số Không đủ sạch bàn tay”
Xem thêm tác phẩm khác →