← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 9 tháng 3, 2021
Bye tương tác * Nếu bạn ở trên Facebook chỉ vì lượng tương tác thì bạn và fan của bạn dễ bị Facebook chia rẽ nghiêm trọng bởi sự liên tục dối trá, lừa đảo số liệu của nó. Nếu bạn không thấy hành vi tội phạm này của Facebook, bạn sẽ trách oan fan của mình nhiều lần vì để bạn và những cái hay bơ vơ. Facebook đang quá ngang nhiên bẩn thỉu, chỉ riêng việc ẩn Like Video Insta diễn ra hàng năm trời mà không thèm thay đổi cho thấy nó là một công ty coi thường hàng tỷ người dùng và luật pháp. Nhiều người ở lại Facebook không vì quyến luyến app bẩn này mà chủ yếu bởi họ còn vướng công việc và nhiều ràng buộc với người khác trên Facebook. Kiểu muốn li hôn lắm rồi mà chưa chia xong tài sản. Sự yêu mến, kính trọng của người dùng dành cho Facebook ở những thời điểm đầu đã bị chính sự bẩn thỉu của nó làm mất hết. Elon Musk ra mạng xã hội cùng điện thoại full wifi 24/24 xem, Facebook dần dần chẳng còn một mống. Nghĩ sao mà với tư cách đó có thể duy trì ngôi nhà chung cho hàng tỷ người. Ad khốn từng rất quan tâm tới tương tác vì muốn bán được nhiều sách, muốn biết được phản ứng của độc giả với tác phẩm của mình, đó là trải nghiệm thực tế bổ ích. Nhưng khi biết rõ các con số Facebook đưa không thật thì Ad khốn không còn tha thiết với trải nghiệm không thật này. Sẽ là ngu ngốc nếu mình bị quay cuồng cảm xúc hay trách oan fan trong cái mê cung số giả tạo mà Facebook ném mình vào, với dã tâm điều khiển tâm trạng và hành vi của mình bằng sự trồi sụt các con số theo một thuật toán của tội phạm. Facebook nó test người dùng như những con khỉ trong lồng. Hiểu điều nay nên lâu nay Ad khốn không kỳ vọng gì mỗi khi Post. Coi đó là công việc hàng ngày ghi lại cuộc sống, tư duy và rèn luyện thói quen sáng tác. Thi thoảng có Post có vài độc giả Ad khốn tin tưởng vào trí tuệ và thẩm mỹ Like hay Comment là vui rồi. Việc bán Ra vườn nhặt nắng bị Facebook làm khó đủ đường, đến rep inbox cũng không trơn tru, thuận tiện nên Ad khốn cũng không còn muốn mở rộng quy mô bán trên Facebook khi không thấy tin tưởng và an toàn. Chỉ bán túc tắc qua ngày và tìm phương án khác. Chắc chắn là Facebook có bóp tương tác và Ad khốn đã đưa quá nhiều bằng chứng cho việc đó ở nhiều Post trước. Tuy nhiên, cũng có thể là cả Facebook bóp méo số liệu và cả độc giả cũng không mặn mà gì với Ad khốn :” D D Có khi bao năm qua đã gây dựng được một đội ngũ ghét và đơm đặt về mình không nhỏ mà không biết. Còn nhớ hồi mới in sách, được Hội nhà văn mời đi trại sáng tác và sinh hoạt chung nhiều lần nhưng không thích nên lịch sự từ chối với lí do bận, chỉ trả lời đơn giản vậy qua điện thoại mà đã thành tin đồn mình hỏi đi thì được bao nhiêu tiền. Rồi tin đồn đồng tính các kiểu. Với những bọn xấu thì bạn làm gì hay không làm gì thì chúng vẫn có thể tạo ra tin tức sai về bạn. Tóm lại, Ad khốn đã có đủ những fan cứng để có cảm giác dễ chịu với fan nói chung. Ngày xưa đâu dịu dàng với fan thế này. Có một thứ sẽ tốt hơn nếu có nhiều tương tác hơn là việc bán RVNN, EGG nhưng khi Ad khốn đã tẩy chay việc chạy quảng cáo lừa số liệu bẩn thỉu thì dù fan cố gắng tương tác mấy Facebook nó vẫn tìm mọi cách để đổi trắng thay đen. Cho nên, từ giờ, Wall này không cần bàn tới tương tác hay việc độc giả bấm Like hay không nữa. Độc giả nào muốn Ad khốn sống thoải mái, khoẻ mạnh, lâu lâu chút để tạo thêm nhiều tác phẩm thì sẽ có cách làm cho sách của Ad khốn bán tốt hơn. Như một lượng fan cứng vẫn làm. Vậy là đã giúp Ad khốn được rất nhiều rồi. Cảm ơn các bạn.
Xem thêm tác phẩm khác →