- Cà phê không?
- Ở đâu?
- Ra Gần Vãi cho gần.
- Xa vãi chứ gần vãi gì.
- Có mấy cây số mà.
- Nhưng tao đi bộ. Xa hay gần là ở tốc độ.
- Mày nói có lí.
- Chứ sao. Không cùng tốc độ khó nói chuyện, vì khái niệm thay đổi theo tốc độ. Mày đi từ nước này sang nước kia thấy lâu nên kêu xa chứ máy bay siêu thanh nó mất mấy phút nó có kêu đâu.
- Tóm lại ý mày là sao?
- Cộng tốc độ của mày với tốc độ của tao chia đôi, rồi lấy quãng đường chia cho số đó sẽ ra thời gian tao và mày tốn bằng nhau để đi. Xem quán nào ở đoạn đáp ứng được thời gian đi bằng nhau đó thì chọn.
- Mày không cần quán ngon, ngồi thích à?
- Cộng các tiêu chí đó nữa.
- Còn gì nữa không?
- Đợi có hứng nữa.
- Làm sao để mày có hứng?
- Đến đón tao.