Các vị độc giả làm quái gì vậy, sao hem mua mật thư, nhầm, sao hem block tôi. 2 ngày rồi mà mới có 1 slot trống là sao.
Like nếu bạn đã mua mật thư, hem mình sẽ dùng bạn để tập chơi trò block. Chưa chơi trò này bao h, trừ lúc block mấy bạn bán hàng đa cấp.
Khoái cảm block người khác chắc sướng vãi mà hem dám thử, cứ thấy đã add người ta rồi mà vô cớ đuổi đi cũng xấu.
Khoái cảm này chắc là phê lắm đây, đang tuổi tò mò trong "khung trời lá hồng" (ca từ của Nhạc sĩ Nguyễn Tuấn), cần thử nghiệm. Nên kiếm lí do block: Nếu bạn hem mua những thứ hay nhất của mình như mật thư, block.
Những thứ hay nhất bạn bè mình sáng tác ra mà hem mua, hem share thì là bạn kiểu gì vậy?
Có biết Việt Nam thảm hại vì những người mà ngay cả tác phẩm hay của bạn mình cũng hem biết share và giúp đỡ hem? Lại nói, bạn bè thì tặng nhau đi, chúng tôi nghèo mà, de. Hãy tặng những người bạn nghệ sỹ của mình thật nhiều tiền trước khi họ tự tặng bạn tác phẩm.
Bạn mà đéo thấy những cái hay nhất của bạn mình hay vãi đái thì là tình bạn kiểu giề vậy? Khoe là bạn thân mà nếu không chạm được chiều sâu tinh thần của nhau thì là ở bên cạnh để lợi dụng nhau à? Bạn bè như bẹn bà. De.
Share hem?