← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 24 tháng 12, 2015
CÁCH ĐỂ SỐNG SÓT KHI ĂN NHÓT "Cái tôi quá lớn" là cụm từ nhiều người hay dùng để chỉ trích ai đó làm họ khó chịu trong cách thể hiện bản thân. Thật ra, đây là một cụm từ cổ hủ, một vũ khí tầm thường mà ai cũng có thể dùng để tấn công người khác. Và chỉ có kẻ có "cái tôi quá lớn" (theo nghĩa xấu mà họ dùng) che mắt chính mình thì mới không nhận ra cách phê phán của mình là rẻ tiền, nên tránh; vì nó bộc lộ sự đố kỵ, thua kém hoặc bất lực của bản thân. Nó không làm kẻ họ phê phán nhỏ bé đi trong mắt những người hiểu biết. Nó chỉ tự làm mất điểm nhân cách của kẻ phê phán. "Cái tôi quá lớn" là cụm từ tiêu cực không nên dùng vì nó là cụm từ mông lung nhưng làm ảnh hưởng xấu đến sự hiểu biết và tự giác về "cái tôi". Trong khi, "cái tôi" là bản thể của mỗi người, là chứng minh thư của họ, là cái để họ tự chịu trách nhiệm trước mỗi hành vi của mình. Một người phạm tội mà không có "cái tôi" thì xử ai đây? Xử "cái ta"? "Cái tôi lớn" là cái tôi trưởng thành, dám hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản thân. Trong cách dùng từ của dân gian thì "cái tôi quá lớn" thường được hiểu là quá kiêu ngạo, quá ích kỷ, không biết lắng nghe trong khi đang ảo tưởng về bản thân. Nhưng mấy việc này là do ngu, do quá yêu một cái tôi còn hạn hẹp mà. Đem cụm từ "cái tôi quá lớn" ra để hù doạ là cách dùng từ sai trái nếu như nó làm cho người ta kỳ thị "cái tôi" và khiến nhiều người không nhận thức được về "cái tôi". Thiếu nhận thức về "cái tôi" của mình, họ sống như những kẻ không chịu trách nhiệm về "cái tôi" mà bản chất là không chịu trách nhiệm về hành vi của bản thân. Xã hội có nhiều người như thế là xã hội đánh mất hiểu biết về "cái tôi". "Cái tôi" không phải cái vỏ bọc định hướng trào lưu như "iPhone", "tôi sáng tạo", "tôi là chính tôi", nó thuần tuý là cái mà bạn sẽ sống cùng suốt đời và phải chịu trách nhiệm về nó. Bạn đi Comment ở khắp nơi nhưng bạn không bao giờ nhớ hay nghĩ lại về một Comment xấu xí, kém cỏi của mình, nơi bạn bộc lộ ra "cái tôi" tầm thường của mình. Đó là cách mà bạn sẽ tiếp tục Comment dở như vậy và nuôi dưỡng một cái tôi tầm thường đến mức nó quá lớn và biến lối sống của bạn thành giả dối, ảo tưởng, thiếu chính xác vì bạn chẳng có thang giá trị nào tử tế cho "cái tôi" của mình. Chỉ có cái tôi tầm thường quá lớn mới đáng bị chỉ trích. Cái tôi tử tế quá lớn và cái tôi hiệu quả quá lớn, cái tôi quá đã như CR7, Imbra thì sao :"ơ Nếu phê phán, hãy phê phán trực diện, không dùng những cụm từ tối nghĩa phục vụ cho nhu cầu đánh lén đê hèn. Không kích động một đám đông đê hèn nhao theo, nếu bạn không định xây dựng bản thân thành một người như vậy. Cái anh đưa ra dở chỗ này, chị kia mặc áo trễ cổ quá làm tôi mất tập trung, chính phủ quá kém cỏi và vô cảm mới làm lầy, để đoạn đường Trần Phú - Nguyễn Trãi thành con đường khốn khổ suốt bao nhiêu năm, mất đi hàng triệu giờ dễ chịu trong đời của bao người... Đó là cách phê phán trực diện vào vấn đề. Có một vấn đề đang tồn đọng cần phê phán là gói duyệt Wall. Có khá nhiều người khủng Add Friend Ad nhưng Ad không quan tâm. Lí do: Nếu họ đủ khủng, họ sẽ mua gói duyệt Wall. Người có tầm nhìn xa sẽ hoàn toàn hiểu gói Add Friend duyệt Wall là một phát minh cực kỳ giản tiện giúp cho những người tạo ra nhiều sản phẩm trở thành một hộ kinh doanh cá thể, đón lõng xu thế đang nở rộ trên thế giới này. Để Setup nó, bạn chỉ cần một thông báo thu phí Add Friend và một tài khoản ngân hàng. Không cần cực đoan đến mức Ủn hết Friend như Ad, đó chỉ là sở thích cá nhân bệnh hoạn :"p Bạn cũng sẽ đỡ lo lắng về Website, Domain, Coding khi vận hành nó trên một nền tảng có sẵn, khá tiện dụng và có tính bền vững cao như Facebook. Nó không phải chuyện bạn hay tôi ai có cái tôi lớn hơn, ai sẽ chịu dẹp cái tôi để Add ai trước. Đem cái tôi ra trong chuyện này chỉ là ẩn ức của tầm nhìn thiển cận. Câu chuyện ở đây chỉ đơn giản là có một phát minh xịn. Sử dụng phát minh xịn đó, bạn tiếp cận được với nhiều sản phẩm xịn khác của người phát minh ra nó. Nó là câu chuyện về việc sẵn sàng tiêu thụ sản phẩm xịn. Nếu những cao thủ như Nhạc sĩ Nguyễn Tuấn hay Ngọt thường xuyên up tác phẩm mới và yêu cầu nộp phí thì Ad khốn sẵn sàng tiêu ngay mấy Friend 500k cho việc này, hoàn toàn vui vẻ. :"ơ, thế nhót đâu T.T
Xem thêm tác phẩm khác →