CÁCH ĐỂ THỐNG TRỊ LOÀI NGƯỜI
🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌
- Chào Ad, em muốn thống trị loài người.
- Chỉ loài người thôi sao?
- Được thêm thì tốt ạ.
- Đã luyện được lễ phép vậy thì thống trị loài người làm gì cho nó giảm lễ phép, phí của giời.
- Kệ em.
- :"dc, gluck.
- Ad đã tư vấn gì đâu T . T
- Có nên tư vấn cho một đứa dốt thế này thống trị mình không nhỉ?
- Kệ em.
- :"dc, hứa là sau khi thống trị loài người thì không làm phiền Ad nữa nhé.
- Em hứa!
- Tất cả những người đang thống trị loài người đều đang dùng một cách rất hiệu quả.
- :"?
- ...
- Ad đâu rồi? Em thấy Ad Seen rồi nhé.
- Vừa ra đóng tiền Internet. Em thống trị loài người thì cũng cho miễn phí Internet nhé.
- No prob, Ad. Tiếp đi Ad.
- Bây giờ Ad gọi em là "người". Sau đó, Ad định nghĩa "người" bằng cách gắn nó với các khái niệm. Ví dụ, "người là phải có lí tưởng", "người khác con vật", "người là sinh vật cao cấp nhất", "người ơi người ở đừng về", "người với chả ngợm", "người đâu mà dễ thương thế"...
Rồi Ad bắt đầu gọi những đứa khác có cấu tạo khá giống em là "người", phổ biến các khái niệm gắn với "người" mà Ad đưa ra. Với những khái niệm cao quý về con người, Ad làm cho em hay những người được gọi là "người" cảm thấy được gọi như vậy thật tự hào, vinh dự, sung sướng. Tiếp đó, Ad đưa ra những phần thưởng cho ai là "người" và hình phạt cho ai không phải là "người". Việc này làm cho nhiều người đăng ký là "người" hơn vì sẽ được thưởng nhiều hơn và sẽ tránh bị phạt khi không được gọi là "người" hay tệ hơn, bị gọi là "mày không phải người".
- Ad đâu rồi?
- Vừa ra đóng tiền điện. Em thống trị loài người thì cũng cho miễn phí điện, nước, Wifi, y tế, giáo dục, cần sa nhé.
- Oke Ad, trừ cần sa nhé. Em còn phải dùng nó làm phần thưởng và hình phạt. Ngoan cho hút, hư thì cho chơi điện tử.
- Cảm ơn em T . T
- Em hiểu rồi. Làm như vậy, em sẽ có một đội quân đứng dưới cùng một cái tên là "người", vận hành theo các khái niệm về "người" mà em đưa ra. Đội quân này coi mình là ưu tú nhất, thưởng/phạt người khác theo việc giống hay không giống mình. Khi đội quân này càng đông thì nó càng áp đặt được thế giới. Em thích.
- Ad thì không thích lắm. Chính vì những đội quân như vậy mà những quốc gia bị hình thành. Những người có cùng quốc tịch bị nhốt trong các quốc gia ấy. Hàng rào là các biên giới, bị quân đội của cả các nước trong và ngoài biên giới bảo vệ. Bọn nó tạo nên những vết sẹo chia cắt trên bề mặt trái đất của Ad rồi một mực bảo vệ, đắp cao những vết sẹo ấy. Mà bắt đầu của những khối sắt thép, bê tông này chỉ là từ một trò chơi khái niệm "người", "người thượng đẳng", "người tốt", "người đúng", "người diệt cái ác", "người nước mình", "người dị tính", "người béo", "người vô sản"..., in nó thành nhãn rồi dán lên ba cái đứa ngu ngơ đi lang thang trên trái đất.
- Em thích bọn dễ bảo này, ahihi.
- Nhưng đó chỉ là ví dụ sơ đẳng thôi. Không chỉ có bọn thích thống trị loài người đặt ra các khái niệm. Tất cả sinh vật trên đời đều tạo ra khái niệm. Bởi vì, tất cả các sinh vật trên đời đều bắt chước nhau và bắt chước Tự nhiên. Khi một sinh vật hành động (hay chỉ đơn giản là có mặt, còn sống hoặc đã chết) thì nó toát ra cả bản năng lẫn kinh nghiệm, quan điểm cá nhân của nó về thế giới. Đó là cách nó khái niệm hoá thế giới. Ngay chính bản thân nó, với sự riêng có của nó, chính là một chuỗi khái niệm liên tục mới. Các sinh vật tương tác với sinh vật đó sẽ bị ảnh hưởng và bắt chước phần nào. Các sinh vật dựa vào hành động, khái niệm của nhau để dò dẫm, mở mang hiểu biết về thế giới. Dù có rất nhiều sự diễn dịch sai, ngộ nhận nhưng cũng có rất nhiều hiệu quả, chính xác. Như vậy, không chỉ những người giỏi lý thuyết mà tất cả loài người đều khái niệm hoá thế giới và không chỉ loài người làm việc này. Nguyên nhân của việc này là tính hiếu học, chăm chỉ học tập về thế giới và học tập lẫn nhau. Đây chính là điểm khó nhất để em thống trị được thế giới. Vì khi em chụp ách thống trị lên thì sẽ có những kẻ không thích nó, tìm cách thoát ra và có những kẻ khác cũng không thích sẽ học tập được rất nhanh. Sự học để thống trị của em sẽ không thể nhanh và nhiều hơn sự học được cộng hưởng để thoát khỏi ách thống trị của em. Chưa kể, nếu em có những thành công trong thống trị, nó sẽ là một cái đích hấp dẫn để học, em sẽ có nhiều đối thủ cạnh tranh về thống trị muốn tiêu diệt em. Nhìn mỗi nước có một đến nhiều bộ máy thống trị và suốt ngày vừa măm tiệc giả lả vừa lo hại nhau là em biết việc này thật là mệt mà.
- Ad không nghĩ ra được phiên bản thống trị đỡ mệt hơn cho em được sao?
- :"dc chứ. Cứ kệ nó. Đằng nào em chẳng thống trị loài người. Nếu ta bắt đầu định nghĩa lại "thống trị" là "kệ cha nó".
- Ad lại quá lời rồi. Làm sao em kệ mà không mua EGG 2.0 của Ad được chứ. Có phải tìm các điểm mua ở Page này không Ad: Em giấu gì ở trong lòng thế?
- Trời, Page này Ad giấu mãi trong lòng mà em vẫn tìm ra được. Em có đủ tư cách thống trị loài người rồi đó. Have fun :" )
💛💜💚💙💛💚❤️💜💙