Em xin nói lại ý này về cách thức lưu trữ và xử lí thông tin mà em thấy khá hiệu quả:
Mỗi người lập 1 folder (trên máy, trong đầu hay bất cứ đâu có thể) cho các chủ đề (cụ thể ở đây là các chủ đề của chongchongtv) và chia thành các folder nhỏ. Ví dụ: Giải trí, hard talk, người nổi tiếng, người hay, ý tưởng chợt đến, tư liệu ảnh, phim, địa điểm hay…
Sau đó, theo thời gian sinh tồn, với những gì mình thấy, nghĩ, lấp đầy dần các folder này.
Đấy là cách thức của các cái máy.
Tuy nhiên, để tỏ ra giống con người thì chúng ta sẽ chơi trò này:
Mở các ngách trong mỗi folder ra cho chúng thông với nhau. Kết hợp linh tinh, thế là ra nhiều cái quái, nhiều cách tư duy khác đi.
Ví dụ:
Mở folder Người nổi tiếng nối với folder Địa điểm hay.
Ta có thể tưởng tượng ra một quán có những vật dụng như đĩa chén, dàn bầu có quả, áo mặc của người phục vụ đều có dấu hiệu của người nổi tiếng đó…
Nối tiếp chúng với folder Quảng cáo thì ta sẽ tìm ra cách kiếm tiền từ ý tưởng đó.
Nối tiếp với Folder người hay thì ta sẽ thử chọn ra người có thể hỗ trợ cách kiếm tiền đó.
Lại nối với Folder Thơ văn thì chúng ta thấy sau khi kiếm được tiền thì nên mua ủng hộ danh sách hộ đói nghèo trong đó mà điển hình là bạn away một cuốn…
Đại khái thế…
Diễn giải thì lòng vòng nhưng các bạn cố gắng tìm đọc cuốn “Mùi hương” của Patrick Suskind do Lê Chu Cầu dịch thì có thể thấy một nhân vật phân loại các mùi hương vào các folder rồi trộn rất hay.
Đó là công thức của công việc tương đối phi công thức là sáng tạo.
Đề nghị bà con liệt kê thêm một số chiêu và sách đọc kích thích nghĩ bậy tương tự.