Cafe Ninja Ồ de
Dưới đây là vài nền tảng ý tưởng mà mình sẽ vật chất hóa quán nghịch trên đó.
Trước mắt thì chưa bắt đi xe căng hải đến, để dần dần, khi khách quen tìm được niềm vui đó và truyền cho khách lạ, khi mà người hiểu ra dành 1 ngày chu du trong thành phố như ninja bằng chân trần hoặc picnic trên nóc xe bus đang di chuyển sẽ đem lại năng lượng và can đảm cho cả năm.
Mình độ này khá nghịch nên mình nghĩ những trò trẻ trâu thực hành của mình ở đó có thể truyền cảm hứng một số người để có hứng thú triển khai những sáng tạo, sự vui vẻ và mong muốn làm những việc có ích ở đó.
Mong muốn của mình là thuê được 1 cái quán tầm 10 triệu 1 tháng, không gian rộng, đẹp. Chỉ cần vỉa hè rộng để chơi tràn ra ngoài, trồng cây, xây dần bể cá vòng quanh quán. Không cần chỗ hot vì tự nó sẽ hot. Anh em nào biết giới thiệu phát.
Cách tổ chức, xây dựng lại quán thì rất tốn kém. Nhưng nếu bạn bè và khách yêu thích sự tương tác thì cũng tham gia cải tạo một cách thông mình để vừa đến nghỉ ngơi vừa tập lao động xây dựng dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia mà không làm ô nhiễm môi trường đang hoạt động. Khuyến khích các anh em kiến trúc, xây dựng chơi và làm không công cho quán và vẫn nghiêm túc trả tiền đồ uống nếu có, hem có thì ghi nợ nhưng phải cố gắng cày tiền trả để biết làm giàu. Anh em nào có hứng và tham gia được phần nào comment nhé.
Quán sẽ có 1 thùng Donate để khách nào hiểu ra vấn đề, có tiền bỏ vào đó để đầu tư làm quán xanh mát hơn, nhiều dụng cũ chơi, tập thể dục hơn và để hỗ trợ các tài năng. Mọi người có thể PM mình để Donate ngay từ bây giờ vì càng nhiều tiền càng tốt để làm quán ngon hơn và hỗ trợ được những người giỏi sớm hơn.
Hiện tại có một người bạn tốt có thể đầu tư 200 triệu và quản lí tài chính và để mình làm gì thì làm cho quán có lãi. Khoản tiền nhỏ, thuê nhà đã gần hết nhưng nếu biết làm thì chắc vẫn ồ de. Riêng về tổ chức quán thì lần này mình sẽ hem gật gù cho xong chuyện như ở những không gian ngoài sáng tác nữa. Lần này mình sẽ độc tài vì mình cũng coi cách tạo dựng quán là nghệ thuật, sẽ lắng nghe các góp ý nhưng là người quyết định duy nhất.
Hay là cày tiền thuê lại nhà của ông bà già để làm quán cafe nhể. Ta sẽ giải quyết các vấn đề một cách lười biếng và chơi bời xem.
Tiền: Bạn nào hứng đưa đủ tiền thuê 2000$/tháng (mình ăn hoa hồng môi giới :))) thì mình làm. Chưa có thì đổ tại duyên, chưa đến lúc những thằng có tiền biết đầu tư sinh lời bằng nghệ thuật, văn hóa.
Chỗ để xe: Đặt tên là cafe đi bộ. Đéo chấp nhận khách mang xe đến nên hoặc đã dừng xe trước cửa quán thì vác lên ngồi cạnh hoặc tập tự tập làm ninja tìm chỗ gửi xe khi đi uống cafe, tầm quan sát rộng hơn.
Đặt một tấm biển nhờ Đào Quang Huy vẽ tranh và chữ: Đéo được để xe ở đây :))))
Chỉ 1 tấm biển đó mà lên mương 14, tiếp thị miễn phí, de.
Còn nội dung quán thì là:
- Không gian rộng, ít đồ, chia làm nhiều tầng luyện ngục, có nhiều chỗ trồng rau, thả cá cảnh, đọc về môi trường, sinh thái ồ de.
- Có chỗ như căn gác xép để đang uống cafe tập leo núi ở tầng trên phát thì leo một đường xuống mẹ một đường mới ồ de
- Có ghế đệm, sàn êm, bàn bọc êm để chơi parkour
- Có phòng hét cách âm, bọc êm để ai vào đó thích hét gì thì hét, đấm đá gì cũng được nhưng hem được nhổ bọt, ỉa đái (tập la hét mà hem bẩn, hem bẩn sẽ sang cấp độ la hét ồ de của người điên), hem ghi âm.
- Nhiều mini game: Ngồi vòng tròn ném hạt hướng dương vào chai bia, đá bóng bằng tăm và giấy vo, ném giấy vào sọt, vào người nhau chơi trận giả, có gôn để vừa ngồi cafe vừa rủ người lạ ngồi rải rác chỉ chơi đá bằng gầm giầy...
- Có các khu chơi tĩnh lặng khác, các trò truyền thống khác nhưng mỗi khu có một luật riêng, bạn đang ồ de trong phòng hét thì bạn chạy lên khu tĩnh lặng phải rất ồ de, vì bạn hét xả trét xong roài thì bạn phải đi nhẹ như bay chứ. Nên quán tên là Ninja (đi bộ)
- Quán ninja thì nhân viên phải là những ninja ồ de, từ bảo vệ đuổi khách đi ở đây đéo cho để xe, phải đi bộ đến (mỗi 15p dụ một khách làm bảo vệ để tập tương tác với người lạ theo cách hòa nhã. Bảo vệ ở Việt Nam nhiều thằng bệnh vãi đái, giống nhiều thằng công an Việt Nam vãi, chỉ là người canh giữ hòa bình nhưng thế đéo nào toàn cản người ta lập lại hòa bình khi đi làm thủ tục hành chính mà nhanh gọn, không cửa quyền thì ồ de, hết mẹ nó ám ảnh, dần dần đéo thích đọc báo lá cải nữa, đọc nhiều thứ ồ de hơn và dân biết đọc thì ồ de chứ sao. Thằng sếp tốt đến đâu cứ xem cách nó chọn thằng bảo vệ đứng ở cổng cơ quan hay mấy em lễ tân khách sạn. Nhưng nhỡ có thằng sếp là một vị thần dạy cho người đi làm thủ tục hành chính đối diện với game show thử thách vui vẻ trước thái độ của CCCCC (con cháu các cụ cả), nhân đạo vãi đái, thiền khó vãi đái. Nhưng mà đéo có mấy bà con ẵm giải game show này, vào chỗ cửa quyền đéo vui được. Kệ mẹ, cứ coi như người ta là những vị thần thử thách mình đê. De. Hỏi: Bác bảo vệ hơi, em vừa nói đến đây mà anh trẻ lại ra 10 tuổi roài, thời gian trôi nhanh vãi, đồ trẻ trâu, đệt, tại sao ông cáu, giờ ông là trẻ lên 3 đéo hiểu mấy thứ súc phạm này cơ mà, ông bảo tôi điên á, bố mày đéo điên, ra lấy cục gạch, sau đó xếp hình, chơi như đứa trẻ dưới chân ông ta, de. Đó, có rất nhiều cách xử lí tình huống mà bạn phải tập ồ de và tập cả cơ thể khỏe mạnh, nhanh nhẹn thì mới làm vui lên được
Đại khái thế, ai thích đi bộ đến quán Ninja De like, share phát.