Cái đập cánh
Người ta vẫn nói một cái đập cánh của con bướm ở bên này đại dương có thể tạo nên một cơn bão bên kia đại dương. Ý là vạn vật đều lan quyên (lan tỏa, quyên góp), mọi hành động của ta đều tạo nghiệp, đều ảnh hưởng đến thế giới, vũ trụ.
Việc này có thể hiểu được. Một cú đập cánh của con bướm giúp nó không thành bữa ăn của một con tắc kè. Con tắc kè này phải đi săn xa hơn, rơi vào khu vực nguy hiểm hơn, bị con chim ưng vồ mất. Con chim ưng này đang trên đường đến một trang trại để bắt gà con thì bắt được con tắc kè, nó tha con tắc kè về tổ, thay đổi kế hoạch ban đầu. Mà bọn động vật săn mồi rất ít khi nhấm nhẳng thay đổi kế hoạch kiểu:
- Thôi, em nghĩ lại rồi, nhà hàng đấy ánh sáng em không thích.
- Vậy mình đi ăn bá chủn.
- Bá chủn là cái gì?
- Bún chả.
- Đang thích anh gọi vậy em hết thích rồi.
Vì con chim ưng thay đổi kế hoạch mà một chú gà trong đàn không trở thành bữa ăn của nó. Chú này lớn lên, kịp đi du học, lại không bị truy tố tội hiếp dâm hồi mấy tháng tuổi, sau sang tư vấn cho Việt Nam lập nhiều trạm BOT giả mạo làm vận tải Việt Nam điêu đứng. Cơn bão kinh tế từ một cú đập cánh bên kia đại dương là đây.
Hay Britney Spears hồi nó thất tình, giảm fan bèn thả rông bừa bãi gây chú ý, cũng chỉ đập cánh bên kia đại dương mà thanh niên Việt Nam cũng tạo bão tìm kiếm làm Server của Google điêu đứng.
Những câu chuyện này gửi đến bạn thông điệp: Mọi hành vi của bạn đều tác động đến kẻ khác và mọi hành vi của kẻ khác đều tác động đến bạn. Vũ trụ hài hòa, tổng thể, lan quyên.
Nhưng, phân tích kỹ hơn một chút, trong lúc con bướm đập cánh, con tắc kè cũng thè lưỡi. Lúc con tắc kè đang thè lưỡi, trời đang mưa nhẹ, dính mấy hạt vào lưỡi nó, còn cả tiếng ồn của trực thăng trên bầu trời, một độc giả đang đút lợn leng keng xèng duyệt Wall và mỗi người Hà Nội đang chửi chính phủ một câu vì đường tắc. Cái lưỡi con tắc kè bật trở lại, đầy thất vọng. Nó ngậm miệng im ắng, cho mấy hạt mưa tinh khiết mát lạnh ngấm xuống vớt vát.
Trong cùng một thời điểm hiện tại, tất cả đều xảy ra và đều có hiệu ứng lên mạng lưới vận hành của vũ trụ. Trong một khoảnh khắc, mỗi người, mỗi vật đều chịu ty tỷ hiệu ứng. Tuy nhiên, chính vì đã quen với "trọng lực" của ty tỷ hiệu ứng x 24h mỗi ngày mà phần lớn hiệu ứng từ vũ trụ với ta chỉ là nhẹ hều, vô thưởng, vô phạt. Những cuộc chiến tranh, bom đạn, di cư hàng ngày trên thế giới, trung bình khoảng 75 nghìn người chết mỗi ngày vì nhiều nguyên nhân không làm nhiều người ăn giảm ngon, vì họ an toàn hay xa lạ với thế giới ngoài kia bởi khoảng cách địa lý và tâm hồn. Thường chỉ có những hiệu ứng lớn, lặp lại mới tạo ra nhiều hành vi, kết quả quyết định. Và chịu trách nhiệm lớn nhất cho một kết quả chính là những nhân tố quyết định đó.
Cũng như vậy, việc làm BOT giả mạo ở Việt Nam thành công vang dội không sinh ra từ cú đập cánh vô tội của con bướm bên kia đại dương. Nó sinh ra từ ý chí và quyết tâm của đội ngũ lãnh đạo giao thông nước nhà và tất nhiên, muốn xây hàng rào giữa đường phải có cái thằng làm láo là Đảng thông qua. Nói cách khác, ý chí tạo nghiệp của bạn mới thực sự là tác nhân tạo nghiệp chủ đạo. Nếu việc xảy ra nằm trong kế hoạch của bạn, chắc chắn, nó là ý thức tạo nghiệp của bạn. Và bạn nên bị tử hình nếu làm BOT láo vì bản chất, bạn nhân danh pháp luật, chính phủ, ăn cướp công khai của hàng triệu người, mỗi ngày. Bạn làm cho người ta khinh bỉ pháp luật, nhà nước.
Hiện tại kỳ diệu như vậy. Nó vừa như một tổng thể vĩnh cửu vừa như một tổng thể với từng chi tiết biến đổi từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Khi một chi tiết trong tổng thể chết đi, nó rơi vào quá khứ nhưng quá khứ có thể cũng chỉ là một lỗ đen, một bãi rác thông tin từ muôn thuở trong tổng thể và quá khứ có thể vẫn nằm đâu đó trong hiện tại. Ví dụ, những chữ này được viết từ quá khứ nhưng bạn đang đọc nó.
Và việc bạn làm BOT láo không rơi vào quá khứ. Tên bạn đầy rẫy trên mạng và nếu bạn tiếp tục coi thường quả báo, bạn sẽ làm đầy lên rủi ro của bạn. Vì bạn là người trong cuộc, đồng tiền xoa dịu lương tâm, bạn không nhìn được cảm giác BOT Việt Nam đang cực kỳ ác. Giờ bạn biết đều này rồi, con đường ác nếu đi tiếp, là do bạn chọn. Và bạn sẽ là một trong những thứ phế phẩm của Cộng Sản bị săn đuổi khắp thế giới sau này vì thế giới còn rất ít kẻ thù. Thế giới văn minh sẽ hạn chế đánh đập bạn như trộm chó nhưng hận thù của những người còn sống vẫn còn đó và họ phải tìm cách xả, đôi khi, chỉ bằng ánh nhìn khinh bỉ vào những người Cộng Sản từng làm bẩn thỉu cả một đất nước, giờ lưu vong khắp thế giới vì sợ bị trả thù. Con bạn sẽ nhục 3 đời và sự lan quyên đến bạn chỉ làm chúng thêm khó chịu.
Mọi thứ rồi cũng qua
mọi thứ rồi cũng qua
cái loa rồi cũng hỏng
nước sôi rồi hết nóng
đắm say rồi thờ ơ
thờ ơ rồi cũng qua
để bắt đầu say đắm
nước lại đun để tắm
loa này thay loa kia
rồi chú mèo đi hia
cũng tới phim Shrek
thời huy hoàng của Becks
phai ở Galaxy
vậy kết luận gì đi
kết luận nào cũng úa
bài thơ ngắn như vầy
twitter không đủ chứa
độc tài mải lê thê
còn gì kỳ hơn nữa
kỳ quái rồi cũng qua
chỉ tội hoa trên mộ
cho những người xấu số
không đủ sạch bàn tay