Cài cắm triết học bệnh hoạn vào bi kíp tán gái:
- Em bị mắc chứng hay quên
- Thế thì em giống con cá vàng rồi. Cứ sau 3 đến 5 giây lại quên sạch. Nếu hỏi 3 câu tôi đến từ đâu, tôi là ai, tôi đi về đâu thì con cá vàng ứng với câu tôi là ai vì nó toàn quên nên phải hỏi đi hỏi lại.
- Hihi
- Nhưng cũng có thể câu tôi là ai là con chó vì con cá vàng đập phát chết luôn. Con chó bị người đánh đập, chén xong vẫn ồ de, chứng tỏ nó quên rất nhanh, mà lại quên được cả bạo lực trong khi vẫn sống. Giờ nếu em muốn phá kỷ lục quên của con cá vàng hoặc con chó thì em muốn làm con gì?
- Con gì nhỉ?
- Em nghĩ xem
- Anh nói xem
- Hehe, con điên, người điên quên đi trong từng giây :))