Cái chính là biết điên thế nào cho đẹp.
Bình thường là phải hơi điên, đừng để bọn nghệ sỹ hưởng cái điên và niềm vui một mình, hãy điên thông minh để cạnh tranh với chúng.
Nó cũng như bạn chỉ chạy được 1000m một lúc thì kệ người ta chạy 10 cây số mà hem phán xét và nếu có hứng thì có thể rèn luyện để chạy được gần khả năng đó. Và nếu người ta thấy khả năng đó của bạn và việc phát huy nó có thể làm bạn hạnh phúc hơn thì đừng sợ người ta nói thẳng là bạn đang quá chậm, đừng bao biện thế là tự nhiên nếu bạn sống không thực sự tự nhiên hay vui vẻ.
người điên dạy cho người biết
để biết thế nào là điên
nhưng nếu phải điên mới biết
thì biết hay không biết điên