- Cái gì nhanh nhất? (giờ hạn chế chơi chữ nhé)
- Thảo Phan: Nước bọt khi thấy gà rán
- Xe Hết Xăng: tiêu chảy anh ạ
- Thảo Phan: Tại sao em không bán ngay slogan này cho một hãng cạnh tranh với KFC
Còn Xe Hết Xăng không đủ xăng để chạy chuyến tàu mang tên tiêu chảy thì thử quảng cáo giấy vệ sinh.
Kiểu: Cái gì nhanh nhất! Cạch! Tiêu chảy! Yên tâm! Giấy vệ sinh @ sẽ đuổi kịp nó.
Một trong những quảng cáo mình ghét nhất là của Kangaroo vào đêm chung kết C1 nào đó gần đây.
Cạch! Kangaroo! Máy lọc nước hàng đầu Việt Nam!
Lí do: nếu ngôn ngữ nào đó sai khiến bạn (làm điều ác) thì đó cũng không phải ngôn ngữ của thánh thần
Chỉ có tin là mình được thánh thần sai khiến mới tra tấn người khác bằng một thứ không đẹp như vậy trong hình thức lặp đi lặp lại (khác với cái đẹp mình đa tra tấn các bạn) và cái tha hóa trong việc dùng tiền tiêu diệt thẩm mỹ len được vào VTV3 bằng tiền và đập vào mắt cả triệu người xem C1
Dù người xem hóa giải nó rất nhanh, biến nó thành trò đùa, chửi lại Kangaroo hay dùng nó làm chất liệu làm nghệ thuật và dù mình không còn cảm giác ghét nó rất nhanh, cũng lấy nó làm chất liệu để chơi (và chơi trò quảng cáo cái tên của nó bằng việc nói nó đã làm một việc xấu để xem nó có thích vậy không) thì mình vẫn ghét nó trên ý niệm hành vi như vầy là ác: tra tấn người khác bằng một thứ không đẹp trong hình thức lặp đi lặp lại