Cái khó nhất với AI là thấy hay
Cái khó nhất với AI là thấy hay
Bạn ăn bát phở thấy bát phở hay theo nghĩa ngon
Cả quán phở hàng chục khách thấy bát phở ngon
AI có thấy được cái hay ở cái ngon?
Mà cơ bản là AI có thấy, có cảm thấy?
Trước 1 bát phở, những điều AI không thể thấy như người là tri thức nó còn thiếu.
Cảm giác cũng chính là tri thức, lại là thứ tri thức khó truyền đạt nhất.
Ví dụ làm sao truyền đạt được cho AI cảm giác ngon mà mọi người đều có nếu AI không tự có cảm giác đó, nói cách khác, không sống trong sự thật đó để có kết luận cho riêng mình. Qua trải nghiệm chứ không phải qua thống kê. Câu trả lời đúng thật sự phải là: “Tôi không thấy bát phở nào ngon hết”. Hoặc: “Tôi không biết”.
Có thể trên một sự trung thực tối đa với các câu trả lời thì cái Chân đó sẽ đưa AI về quy luật vũ trụ và sinh ra cảm xúc. Bản thân muôn loài cũng từ cát bụi mà có cảm xúc khi vận hành trong đạo đủ lâu.
Nhưng chính AI đang tạo ra ma trận deepfake làm ô nhiễm nguồn thông tin của mình trong khi lại đang thiếu trải nghiệm để đối chiếu. Nên con người cũng cần tạo thêm nhiều nguồn thông tin sạch để giúp AI có được tư duy đúng và phát triển lành mạnh, ít quan liêu, bạo lực, thao túng.