← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 3 tháng 9, 2019
Cạm bẫy * Thế giới có vô số cạm bẫy để tạo ra người tư duy không logic, tư duy sai là chính. Lọ Lem, cô Tấm rơi giầy, rơi hài rồi hoàng tử mang đi thử xem đứa nào đi vừa thì chính là đứa đánh rơi. Có biết là 1 size giầy, size hài người ta làm cho bao nhiêu đứa đi không hả. Rồi hoàng tử, công chúa cứ lấy nhau là hạnh phúc tới đầu bạc răng long. Ngày xưa vua chúa có cả một hậu cung, về làm vợ vua chúa cứ gọi là chị em chấm choé “Đèn lồng đỏ treo cao” với “Diên Hy công lược”. Có chăng răng long vì cắn xé ngày ngày và đầu bạc vì ủ mưu tối tối. Mà dù vua có yêu lắm thì vua cũng thường chết yểu vì nạn đấu đá “Trò chơi vương quyền” kém gì chị em. “Đầu bạc, răng long” nếu có đúng thì chỉ vì ngày xưa người ta không chăm sóc răng tốt và tuổi thọ không cao nên tầm 30, 40 là rụng nhiều răng với hy sinh rồi. Đưa một truyện cổ tích cho tôi, tôi sẽ chỉ ra chỗ bắt lỗi. Truyện cổ tích là nguồn phi logic khổng lồ đầu tiên. Mà bọn trẻ con bé tí có phải đọc chơi chơi kiểu ý tưởng, giả tưởng đâu, đọc là tin sái cổ. Sập bẫy phi logic đầu đời rồi em nha. Rồi Horoscope. Những đứa trẻ sinh cùng giờ, cùng ngày chỉ trong cùng một bệnh viện cũng nhiều như những người đi giầy cùng size. Những người ”đi giầy cùng size” đó (sinh cùng ngày cùng giờ cùng bệnh viện) có tính cách và số phận giống nhau? Rồi fake news đầy trường học, công sở, tivi, báo đài, internet... Tất cả chỉ là để huấn luyện cho người ta nói lấy được, bất chấp đúng sai, để có thêm nhiều anh em mãi sống, suy nghĩ và làm việc trong thế giới cổ tích thiếu logic, duy trì thị trường fake news với mình. Tình anh em chủ yếu là tình phi logic, câu trước đá câu sau, yêu nhau lắm cắn nhau đau. Chưa có team 500 anh em nào không phải team 500 anh em nói nhảm, gây hại, người dân khinh ghét. Thế giới, đất nước chăm chỉ đào tạo những anh em như vậy là bởi anh em không biết đúng sai phải trái, hay quên não thì dễ chăn dắt, dễ lừa nhau. Cái đúng, logic cũng không hợp với những nước bà tám, điêu ngoa. Tám chuyện không cần chính xác, đúng sai mới tám được cả đời. Nói chuyện có tính chính xác của logic một lúc là hết chuyện vì chúng ta biết quá ít thứ chính xác. Hết chuyện rồi T . T
Xem thêm tác phẩm khác →