← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 18 tháng 12, 2007
Cảm giác
Cảm giác là khi đội mũ bảo hiểm đồng loạt, con người dễ tính hơn, đi lại cẩn thận hơn chứ không như một số dự đoán là đội mũ vào, đầu ma sát trực tiếp với không khí ít hơn, cảm giác tốc độ sẽ giảm đi nên sẽ tăng tốc. Lí do? Một là vì cảm thấy ngỡ ngàng, thích thú, thậm chí, sung sướng khi thấy ý thức của nhiều người xung quanh (dù có thể là ý thức sợ phạt). Hai (cái này mới là cốt yếu): Đội mũ (chứ không phải chụp mũ) khiến nhiều người cảm thấy được che chở, được an toàn hơn. Một mũ nấm che cho thân nấm. Chính nhu cầu được an toàn được thỏa mãn (phần nào) khiến người ta bao dung, thoải mái hơn. Như vầy đội mũ bảo hiểm là một mũi tên trúng nhiều con chim mà về tổng thể, sẽ dần tạo nên một ý thức công cộng tốt cho nhiều việc tôn trọng công cộng khác về sau. Nó cũng không bất tiện như người ta tưởng. Có người bị hỏng đầu đẹp, người búi tó khó đội nhưng người Santa đầu xù như mình đội mũ xong tóc càng ốp, đỡ phải dùng keo. Việc quản lí mũ bất tiện thì có một cách giữ mũ tương đối an toàn tiện lợi và miễn phí là: Mở cốp xe ra, lồng quai mũ qua 1 cái móc có sẵn ở cuối cốp, hoặc lồng qua yên nếu không có móc, cho phần chốt mũ vào trong rồi sập yên xuống. Xác xuất mất do tiện thể dễ lấy sẽ giảm đi nhiều so với việc phải chuẩn bị sẵn dụng cụ cắt dây mũ (rất bền, chắc). ===== Trong dịp này, cũng sẽ có nhiều vấn đề xảy ra: Một là mất mũ không chỉ là mất mũ, sẽ còn mất tiền phạt vì không có (còn) mũ và mất đi sự an toàn mà người có mũ vốn chủ động gìn giữ –> Cần có những luật xử phạt nặng hơn với hành vi ăn cắp mũ bảo hiểm của người sử dụng so với ăn cắp những thứ khác. Hai là bỏ chạy sẽ gây nguy hiểm cho bản thân, người thi hành công vụ và người đi đường –> Cần có mức xử phạt nặng với người bỏ chạy và quan trọng, phổ biến rộng rãi qui định đó. Thứ ba, đây có lẽ là vấn đề quan trọng nhất: Ý thức của người vi phạm và ý thức của người xử phạt. Sai thì đáng nộp phạt và sửa vì mức nộp phạt không đáng là bao nếu mình có kinh nghiệm để hầu như không mắc phải nữa nhưng cũng là một khoản lớn nếu mình không sửa. Nếu người xử phạt không có ý thức “đối với dân phải kính trọng, lễ phép” (@ Hồ Chí Minh) thì người dân không có gì phải sợ hãi mà nên vạch ra ngay hành vi sai trái đó. Cảnh sát giao thông bị hai tiền lệ xấu bị truyền tin và truyền khẩu rộng rãi gần đây là tát người và đập dùi cui nên cũng phần nào thấm thía lời dạy “đối với dân phải kính trọng, lễ phép”. Tất nhiên, việc vạch ra cái sai của nhau không phải để sai – sai = huề cả làng. Lại có một vụ được truyền khẩu ấn tượng tốt là anh cảnh sát dũng cảm bám đầu tắcxi phạm luật làm tấm gương rằng cảnh sát giao thông không phải bẩm sinh được trời phú cho tính thích bắt nạt, ăn chặn người yếu và thấy sự vụ gì khoai khoai tí là lảng đi, điều này tạo cảm giác thân thiện nho nhỏ từ phía người dân. Một thái độ phân tích nhũn nhặn và có hiểu biết hầu như sẽ nhận được một thái độ nhún nhường (dù ban đầu có thể là gấu biển) đáp lại. Và việc này sẽ cải thiện ác cảm giữa hai bên. Một bên là định kiến “bọn vi phạm là bọn luôn sai trái, mất hết nhân phẩm, đáng bị đối xử như con sâu cái kiến” . Còn bên kia là: “một lũ găngxtơ của chính phủ sống bằng tiền thuế của dân” . Vẫn có người dân tốt và có người chiến sỹ thực sự muốn bảo vệ cuộc sống cho nhân dân phải hy sinh mồ hôi, xương máu và vất và ngày đêm. Xã hội không xấu hết cả đâu, hí hí. Suy nghĩ tích cực thì phản ứng sẽ không hoặc sợ hãi, căm hờn hoặc sừng sộ mà cùng lắm tiền mất chứ tật không mang, có khi lại góp phần nhỏ cho nhận thức và ý thức của xã hội tử tế lên tị tì ti ạ Ps: Còn hai vấn đề nữa liên quan đến điện thoại di động. Một là khó nghe điện thoại di động khi đang đội mũ. Nhưng cũng tốt thôi. Dừng xe vào lề, bỏ mũ ra nghe hoặc gọi lại là an toàn cho cả làng, phỏng ạ? Hai là vào buổi tối, đêm ở chỗ vắng vẻ, nếu bị các đồng chí cơ động ghìm xe và giả sử các đồng chí đó có thái độ không lịch sự hay nguy cơ dùng bạo lực thì cái điện thoại di động là vật phòng thân rất tốt. Gọi điện cho ai đó, đọc số xe của 1 vài đồng chí trong số đó. Số xe lúc này như tên gọi, gọi tên người ta lên trước khi chuẩn bị làm việc xấu thì người ta sẽ nhụt đi khi biết việc xấu đó không còn nặc danh nữa. 3 hành vi sai trái có thể thấy ngay là: (Đòi) lấy chìa khóa xe, giam xe với những lỗi không bắt buộc phải giam xe (tham khảo: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=133770&ChannelID=6 ), xưng hô “mày, tao” hay có hành vi xấc xược, hung hãn. Pix: Người chiến sỹ balô này đã tôn trọng luật hơn cần thiết, đội mũ bảo hiểm khi cuốc bộ trở về hầm Đờ cát cha ông. Entry này? Quá bệnh 1 Quá dở 0 Quá thiếu thực tế 0 Quá hay 2 Thường thường 0 Sign in to vote

Bài gốc đăng tại: wordpress

Xem thêm tác phẩm khác →